Sau khi đánh bại Liudmila Samsonova 6-2, 7-5 để lần đầu tiên lọt vào bán kết Wimbledon, Swiatek tỏ ra rất háo hức lưu giữ kỷ niệm theo đúng nghĩa đen. Theo đó, ngay sau khi bắt tay đối thủ và trọng tài, cũng như phát biểu trước đám đông khán giả trên sân số 1, Swiatek nhanh chóng "hốt" luôn nhiều chiếc khăn thi đấu vào túi mình.
Không dừng lại ở đó, cô thậm chí còn gọi một cô bé nhặt bóng đến để… xin thêm khăn mang về. Ngay lúc bị máy quay bắt gặp, Swiatek còn hài hước giơ tay lên môi ra hiệu “suỵt” như muốn nói: “Đừng mách ban tổ chức nhé!”.
Đây không phải là lần đầu tiên Swiatek thể hiện tình yêu đặc biệt với khăn thi đấu tại các giải Grand Slam. Ở trận đấu vòng 1 gặp Polina Kudermetova, khi bị hỏi về “thói quen sưu tầm” này trong cuộc phỏng vấn trên sân, Swiatek từng nói đùa: “Thôi mà! Chủ đề này chẳng ai nhắc tới bao giờ. Chúng tôi yêu khăn của mình lắm. Mỗi lần tôi trở về sau một giải Grand Slam là lại có cả chục người bạn và người thân đòi khăn. Vậy nên, xin lỗi nhé Wimbledon! Tôi không biết mình có được làm vậy không nữa”.
“Tôi có rất nhiều khăn ở nhà, thật đấy. Nếu tôi còn chơi thêm 15 năm nữa, chắc tôi phải xây thêm một căn phòng riêng chỉ để đựng khăn Grand Slam mất”.
Khi được Tennis Channel hỏi thêm, Swiatek cười lớn và chia sẻ: “Thật ra tôi ‘lấy’ khăn ở mọi nơi, chỉ là mọi người chưa để ý thôi. Ở đây thì đột nhiên lại thành chuyện lớn. Cũng hơi xấu hổ đấy”.
“Nhưng mà nhìn lại 30 năm nữa, Wimbledon chắc chắn là nơi tuyệt vời nhất. Mà khăn ở đây sau khi giặt xong thì cực kỳ chất lượng. Tôi dùng chúng hằng ngày ở Warsaw, nên tôi thật lòng khuyên mọi người cũng nên có một cái!”.
Dù vậy, chuyện "sưu tập khăn" không làm lu mờ phong độ tuyệt vời của Swiatek trên sân. Sau chiến thắng trước Danielle Collins và giờ là Samsonova, cô đã ghi tên mình vào bán kết Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp đồng thời chạm cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục mặt sân cỏ.
“Thật sự rất tuyệt vời”, Swiatek xúc động chia sẻ sau trận. “Tôi nổi hết da gà sau chiến thắng này. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về bản thân. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi thực sự rất thích thi đấu trên sân cỏ năm nay và hy vọng hành trình này còn kéo dài. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để tiến xa trên mặt sân này. Được thi đấu trước các bạn là một niềm vinh dự, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi!”.
Và dĩ nhiên, trong hành trang tiếp tục hành trình chinh phục Wimbledon, Iga Swiatek không thể thiếu thêm… vài chiếc khăn "quý giá".