Và thế là cuộc chờ đợi cứ tiếp tục.
MU muốn chiêu mộ Bryan Mbeumo, và tiền đạo của Brentford cũng muốn chuyển đến Old Trafford. Nhưng sau hai lời đề nghị bị "Bầy ong" từ chối, trò chơi kiên nhẫn vẫn chưa đi đến hồi kết.
MU vẫn tin rằng thương vụ này sẽ được hoàn tất, nhưng họ cũng muốn đảm bảo rằng đề nghị thứ ba, nếu được gửi đi, sẽ thành công.
Tuyển thủ Cameroon là mục tiêu số một của Quỷ đỏ, và khi kết hợp với Matheus Cunha, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ tạo nên hàng công đầy uy lực phía sau tiền đạo cắm trong sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Ruben Amorim.
Vấn đề là: ai sẽ đá cắm phía trên họ vẫn là một dấu hỏi lớn. Và rõ ràng, tình trạng bế tắc quanh Mbeumo đang ảnh hưởng đến kế hoạch chiêu mộ tiền đạo của MU.
Bên cạnh đó, việc MU đang muốn bán bớt cầu thủ để cân đối ngân sách cũng khiến mọi thương vụ kế tiếp - ngoài Mbeumo - bị đình trệ. Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho cùng Tyrell Malacia đều đã nói rõ mong muốn ra đi, và MU cũng muốn thu về khoản tiền đáng kể từ những cuộc chia tay này.
Nhưng cho đến khi hai điều kiện trên xảy ra - Mbeumo cập bến và các ngôi sao ra đi - thì kỳ chuyển nhượng của Quỷ đỏ gần như bị "đóng băng".
Mục tiêu lớn nhất của MU trong mùa hè này là giải quyết bài toán hàng công đã khiến họ gặp khó suốt mùa giải 2024/25. Hai cái tên Cunha và Mbeumo, những người đã ghi tổng cộng 37 bàn mùa trước, sẽ là bước đi đúng hướng, Quỷ đỏ vẫn cần một trung phong thực thụ khi mà Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chỉ ghi tổng cộng... 7 bàn tại Premier League.
Vấn đề là: trong khi MU dồn tiền cho Mbeumo và chờ bán người để có ngân sách cho các thương vụ tiếp theo, thì thị trường chuyển nhượng - đặc biệt là vị trí tiền đạo - lại đang "chạy" nhanh hơn họ.
MU từng sẵn sàng chi 30 triệu bảng để chiêu mộ Liam Delap, song Chelsea đã nhanh tay kích hoạt điều khoản giải phóng và giành chiến thắng trong cuộc đua. Arsenal thì đang tiến rất gần đến bom tấn Viktor Gyokeres - cây săn bàn hàng đầu châu Âu mùa qua dưới sự dẫn dắt của chính Amorim tại Sporting.
Và mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn với tin tức mới đây: Victor Osimhen - một mục tiêu khác của MU - nhiều khả năng sẽ chuyển hẳn sang Galatasaray sau mùa giải bùng nổ dưới dạng cho mượn ở Istanbul.
Osimhen hiện không còn nằm trong kế hoạch của Napoli, nhưng đã ghi 37 bàn trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Galatasaray giành cú đúp quốc nội.
Galatasaray hiện đang chuẩn bị kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro, và đã bắt đầu đàm phán với Napoli về phương án trả góp. Điều này đồng nghĩa với việc hai cái tên đình đám nhất từng được liên hệ với MU giờ đây đang trên đường cập bến những đội bóng khác.
Những cái tên khác như Hugo Ekitike, Ollie Watkins hay Moise Kean cũng từng được liên hệ với Old Trafford, song nỗi lo hiện tại là: càng chờ đợi lâu hơn, thì lựa chọn cho một trung phong chất lượng sẽ càng trở nên khan hiếm.