Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovic suýt mất mạng vì kẻ giết người hàng loạt

15 phút trước
Zlatan Ibrahimovic, chân sút nổi tiếng người Thụy Điển đã may mắn thoát chết, sau màn chạm trán bất ngờ với kẻ giết người hàng loạt có tên Peter Mangs.

    Zlatan Ibrahimovic khi còn khoác áo PSG

    Cái tên Peter Mangs đã gây sự ám ảnh với người dân Malmo, thành phố lớn thứ ba Thụy Điển trong suốt thời gian từ năm 2003 đến 2010. Cần biết, có đến 40% trong số 300.000 cư dân Malmo là người nhập cư khi đó. Peter Mangs bị cáo buộc đã thực hiện vô số hành vi bạo lực, bao gồm 3 vụ giết người và 12 vụ mưu sát.  Tòa án đã thu thập chứng cứ trong việc cáo buộc Mangs bắn chết hai người: Trez West Persson, 20 tuổi, vào năm 2009, khi cô gái này đang ngồi trong xe; và Kooros Effatian, người đàn ông 66 tuổi gốc Ý bị giết vào năm 2003. 

    Trong thời gian ở tù, hắn ta đã viết một cuốn tự thuật có tựa đề: “Under the Radar: Secrets of a Swedish Serial Killer”, và sau đó đã được dựng thành phim tài liệu. Mangs đã nói về việc căm ghét người nước ngoài, người nhập cư và những người mà hắn ta coi là "kẻ phản bội chủng tộc". Kẻ giết người hàng loạt còn nhắm đến "một cuộc chiến tranh chủng tộc" tại thành phố nơi hắn ta sống, Malmo. Mangs 
    thừa nhận đã  lên kế hoạch "khởi động một cuộc chiến tranh chủng tộc" tại Malmo bằng cách bắn vào người da màu, người Hồi giáo và người Di-gan với mục đích gây ra sự căng thẳng và sự phẫn nộ tại thành phố đa chủng tộc, phức tạp và phân biệt chủng tộc nhất tại Thụy Điển.

    Mangs là một kẻ cô độc. Sinh năm 1972 trong một gia đình lao động, hắn lớn lên không biết cha mình là ai. Mẹ hắn là một bồi bàn và một chị gái, Nina, người đã chết vì dùng ma túy quá liều khi mới 17 tuổi. Chuỗi hành động giết người của Mangs, như các nhà tâm lý học điều trị cho hắn sau này giải thích, bắt đầu chính xác từ cú sốc tâm lý sau cái chết của chị gái hắn. Trả thù cho Nina bằng cách nhắm vào người vô tội đã trở thành mục tiêu sống của hắn.  

     Zlatan Ibrahimovic suýt bị bắn chết

    Với vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng thưa thớt và đôi mắt xanh, Mangs tạo vỏ bọc như một người đàn ông độc thân, lịch sự. Mangs hoạt động lặng lẽ trong nhiều năm, chưa bao giờ lọt khỏi tầm ngắm của cảnh sát. Hắn không hút thuốc cũng không uống rượu.  Để giữ gìn thể lực, hắn ta chăm chỉ đạp xe và tập taekwondo. Mangs chọn nạn nhân dựa trên ngoại hình hoặc tên tuổi của họ để đại diện cho những nhóm công dân cụ thể mà gã ta tin rằng không có quyền sống ở thành phố Malmo.

    Cho đến vài tháng trước khi bị bắt, gã ta vẫn làm kỹ thuật viên nha khoa tại một phòng khám ở Malmo. Đầu năm 2013, Mangs bị tòa tuyên án chung thân với tội ác đã gây ra 3 vụ giết người và 12 vụ mưu sát bất thành khác. Gây sốc ở chỗ, Zlatan Ibrahimovic, chân sút nổi tiếng người Thụy Điển, thiếu chút nữa đã bị Peter Mangs bắn chết. Theo tiết lộ của Mangs, gã sát nhân máu lạnh này tình cờ gặp cựu ngôi sao PSG tại một con phố ở khu vực Sodervarn, Malmo (Thụy Điển) vào năm 2010. Chẳng có gì đáng nói nếu như Ibra đỗ chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ đúng quy định. Đằng này tuyển thủ Thụy Điển tỏ ra rất ngông nghênh khi lao xe lên vỉa hè rồi bỏ đi. Bỗng chốc, khá nhiều khách bộ hành phải vòng xuống đường để tránh chiếc xe đắt tiền của Ibrahimovic đậu chắn lù lù trên vỉa hè. 

    Mangs ra hầu tòa

    Cảnh đỗ xe chướng tai gai mắt kia đã khiến Mangs bị kích động. “Khi đó tôi không mang theo súng, nhưng tôi có thể tưởng tượng sẽ có đổ máu tại đây”, Mangs bật mí trong cuốn sách, “Chính vì vậy, tôi đã nhanh chóng chạy về lấy súng rồi quay lại nơi anh ta đỗ xe”. Lúc đó trong đầu gã sát thủ này chỉ có mỗi ý nghĩ là tiễn Ibrahimovic đi gặp Diêm Vương. “Tôi đã mường tượng đến cảnh giới truyền thông sẽ nhốn nháo hết cả lên nếu như Ibrahimovic bị bắn”, Mangs nhớ lại. 

    Có cha là người Bosnia và mẹ là người Croatia, Zlatan Ibrahimovic rõ ràng bị Mangs coi là "kẻ phản bội chủng tộc". Chính vì thế nó càng thôi thúc gã ta muốn sát hại "tên khốn với thái độ Balkan điển hình" (ý chỉ Ibra). Tuy nhiên, khi Mangs trở lại hiện trường với khẩu súng ngắn giấu trong người thì Ibrahimovic đã phóng xe rời khỏi con phố kia. Chỉ cần chậm chân một chút, cựu ngôi sao Milan hẳn đã lĩnh hậu quả thê thảm. Lời tiết lộ về việc định cho Ibrahimovic xơi “kẹo đồng” quả thực khi đó đã gây sốc với giới mộ điệu tại Thụy Điển.

    Lan Hạ • 15 phút trước
    Tags: Ibrahimovic

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay