Bóng Đá Plus trên MXH

Chung kết FIFA Club World Cup 2025: Có cách để Chelsea hạ PSG

53 phút trước
PSG đã đè bẹp Real Madrid để vào chung kết FIFA Club World Cup 2025, với Chelsea là đối thủ cuối cùng. Đội bóng nước Pháp được coi là vô đối thời điểm này, song điều đó không đồng nghĩa The Blues sẽ "nằm im chờ chết".

    PSG mạnh nhưng Chelsea không phải không có cửa chiến thắng

    Ngay sau khi trận bán kết 2 giữa PSG vs Real Madrid khép lại, một câu hỏi lớn xuất hiện như điều tất yếu: "PSG đá kinh khủng khiếp như vậy, Chelsea lấy gì để thắng trong trận chung kết FIFA Club World Cup?". Thậm chí, không ít cổ động viên cho rằng nên trao cúp luôn cho PSG, vì đơn giản đội bóng của HLV Luis Enrique quá vượt trội và gần như không có dù chỉ một vết xước.

    Thực tế, PSG không phải giờ mới mạnh. Họ đã mạnh xuyên suốt cả mùa trước, với chức vô địch Champions League là minh chứng rõ ràng nhất. Màn trình diễn tại FIFA Club World Cup hè này, xét cho cùng, chỉ củng cố thêm cho hào quang của PSG - một tập thể đã thấm nhuần triết lý chơi bóng của ông thầy Enrique, trong đó, mọi mắt xích trên sân như hòa vào làm một.

    Quay lại với câu hỏi bên trên, liệu Chelsea có thể quật ngã PSG không, và họ cần làm gì để hiện thực hóa điều đó? Muốn tìm đáp án thỏa đáng, trước tiên, chúng ta cần đánh giá lại lối chơi của PSG, xem đội bóng này mạnh nhất ở điểm nào.

    Trước Real Madrid, PSG đã dẫn đối thủ 3-0 chỉ sau vỏn vẹn 24 phút bóng lăn. Bỏ qua hai bàn thắng đầu tiên vì nó đến từ sai lầm phòng ngự của Real Madrid, song pha lập công thứ ba thực sự là một tuyệt tác, vén màn sức mạnh hủy diệt của đại diện Ligue 1.

    PSG đang cho thấy sự khác biệt với phần còn lại

    Đó là kiểu bàn thắng mà các HLV vẫn thường luyện tập trong các buổi tập trước trận, nhưng hiếm khi xảy ra trong thi đấu - đặc biệt là trước một đội như Real Madrid. Tuy nhiên, PSG dường như đang biến điều đó thành thói quen: triển khai bóng từ hàng thủ lên tuyến đầu với tốc độ của một pha phản công, nhưng tinh tế như một tình huống dàn xếp đá phạt có chủ ý.

    Sau hơn 30 giây luân chuyển bóng, PSG đưa bóng về cho thủ môn Gianluigi Donnarumma, người phát động bằng một đường chuyền dài ra cánh phải cho Achraf Hakimi. Lúc Hakimi nhận bóng, các tiền vệ PSG lập tức di chuyển ra khỏi khu vực trung lộ, mở không gian để Desire Doue lùi xuống đón bóng - trong khi trung vệ Antonio Rudiger của Madrid hoàn toàn không theo kịp hoặc không kịp nhận diện mối nguy từ tuyển thủ Pháp.

    Một loạt các pha bật tường một chạm giữa Doue và Ousmane Dembele đưa Hakimi băng thẳng qua hàng thủ cuối cùng của Real Madrid, mở ra cơ hội cực kỳ đơn giản cho một đường căng ngang vào trong, với Fabian Ruiz là người dứt điểm cuối cùng. 

    Nếu nhìn vào bàn thắng này của PSG, Chelsea chắc hẳn đã nhìn thấy việc họ cần làm ở trận chung kết FIFA Club World Cup: pressing. Real Madrid đã thua bởi khả năng pressing yếu kém từ toàn bộ hàng tiền đạo. Điều này tạo hiệu ứng domino khiến các đồng đội phía sau buộc phải di chuyển bù khoảng trống, song lại không thể nào bắt kịp được với tốc độ và nhịp độ chơi bóng của PSG.

    Chelsea sẽ cần pressing mạnh mẽ, phòng ngự chặt và chờ đợi vào các pha phản công với Joao Pedro là ngòi nổ quan trọng

    Dĩ nhiên, ở chiều ngược lại, sự ăn ý giữa các cầu thủ PSG dường như đạt đến mức... thần giao cách cảm. Mọi thứ được triển khai có chủ ý, đồng bộ và chính xác như thể đã được lập trình sẵn. Để có thể hạ PSG, Chelsea không còn cách nào khác ngoài việc phải pressing quyết liệt ngay từ ban đầu, trải đều trên mọi tuyến. Chẳng cần nhìn đâu xa, Botafogo chính là bài học tuyệt vời dành cho The Blues.

    Ở vòng bảng, Botafogo đã đánh bại PSG 1-0 nhờ lối đá pressing có thể gọi là điên cuồng, khiến nhà ĐKVĐ Champions League thực sự choáng ngợp. Khi ấy, PSG liên tục đâm đầu vào "bức tường gạch" từ hàng thủ Botafogo. Ngoài ra, ba tiền vệ của đội bóng Brazil như những chiếc bẫy gấu nhỏ, liên tục áp sát và làm khó đối thủ. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến mức khiến HLV Enrique sau trận phải thốt lên: "Botafogo đã mang đến cho chúng tôi những vấn đề khác với các đội bóng châu Âu".

    Mấu chốt chỉ là liệu Chelsea có đủ thể lực, kỷ luật và quyết tâm để chơi pressing toàn diện như vậy trong suốt 90 phút, thậm chí là 120 phút hay không. Ở thời điểm này, Chelsea rõ ràng cần tái hiện phiên bản của mình tại chung kết Champions League 2012, nơi họ đã vượt qua Bayern để lên ngôi vô địch bằng một lối chơi "rắn mặt". Trong kịch bản lý tưởng, Chelsea biết đâu đấy sẽ giành chiến thắng từ một pha phản công sắc lẹm, với Joao Pedro là người tỏa sáng.

    Thành thực mà nói, để tìm ra một đội đủ sức cản bước PSG, thì đó chỉ có thể là Chelsea - cái tên chuyên sắm vai "kẻ phản diện". The Blues đã từng gieo sầu cho những đối thủ hùng mạnh tưởng chừng không thể đánh bại như Bayern hay Barca, và PSG hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.

    Đỗ Trung • 53 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay