Bóng Đá Plus trên MXH

Bayern Munich né được Chelsea, rồi sao?

08 phút trước
Đội bóng của HLV Vincent Kompany đã tránh phải gặp Chelsea nhưng chẳng có tín hiệu lành. Thất bại trước Benfica giúp Bayern Munich né được The Blues ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025. Song tại giải đấu năm nay, đội nào đáng sợ hơn, Chelsea hay Flamengo?

    Trận thua Benfica "giúp" Bayern Munich tránh được Chelsea tại vòng 1/8 FIFA Club World Cup

    Trên lý thuyết, Chelsea được đánh giá cao hơn Flamengo. Song thực tế chứng minh điều ngược lại. Đội bóng Brazil mới là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng D khi chỉ chạm trán với đội đã bị loại Los Angeles ở lượt trận cuối.

    Có tới 99% Bayern sẽ gặp Flamengo ở vòng knock-out. Nhưng với màn trình diễn kém thuyết phục trước Benfica, Bayern đã lộ ra nhiều vấn đề. Gặp Flamengo đang lên hương ở thời điểm hiện tại sẽ là thử thách khắc nghiệt cho thầy trò HLV Kompany.

    Đầu tiên, hàng công của Bayern không hiệu quả khi thiếu Michael Olise và quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Harry Kane. Hay nói một cách chính xác thì Leroy Sane đã thi đấu quá tệ, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Hùm xám thua vì Sane “chân gỗ”. Một mình anh bỏ lỡ 3 cơ hội rất ngon ăn, bao gồm 2 pha đối mặt với thủ môn mà vẫn không thể ghi bàn.

    Nhưng lối chơi tấn công lại tệ hại khi Sane dứt điểm quá kém

    Những cơ hội để tuyển thủ Đức này ở lại Bayern ngày càng thu hẹp dần với một cú dứt điểm thiếu chính xác của anh. Song, sự xuất hiện của Olise đã giúp Hùm xám thi đấu có điểm nhấn, thúc đẩy các đồng đội buộc phải di chuyển tấn công và tạo nhiều cơ hội hơn. Hiệp 1, Bayern có chỉ số xG là 0,59 nhưng hiệp 2 đã hơn gấp đôi, là 1,39. Hiệp 1 Bayern chỉ tung 4 cú dứt điểm và không trúng đích lần nào, thì hiệp 2 họ có 9 pha dứt điểm trong đó có 4 trúng đích.

    Tuy nhiên, Bayern vẫn thất bại trong việc tìm kiếm bàn gỡ và lại chứng minh một lần nữa rằng, khả năng ghi bàn của Hùm xám xứ Bavaria phụ thuộc rất nhiều vào Kane. Nếu Kane tịt ngòi, Bayern sẽ bại trận trước các đối thủ mạnh và khó chơi.

    Thứ hai, trước cái nắng chói chang và nhiệt độ cao khủng khiếp, các cầu thủ Bayern xuống thể lực nhanh. Tại sân Bank of America, trận đấu diễn ra trong điều kiện nhiệt độ lên đến 40 độ C, các cầu thủ châu Âu, đặc biệt là Bayern vừa thở hổn hển vừa đuổi theo bóng rất vất vả.  

    Olise vào sân, hàng công Bayern đã chơi tốt hơn

    Thậm chí, các cầu thủ dự bị không được sử dụng của Bayern đã dành cả buổi xem trận đấu trong phòng thay đồ để tránh nóng. Dù chỉ vào sân trong hiệp 2, nhưng đến lúc nghỉ giải lao, Kane vẫn phải lao về phía thùng đá để hạ nhiệt, rất nhiều cầu thủ Bayern không thể chạy vào những phút cuối trận. Ngược lại, các cầu thủ Benfica tỏ ra bền bỉ hơn, dẻo dai hơn.

    Bayern ưa lối chơi tấn công nhanh, di chuyển liên tục. Nhưng cái nóng khủng khiếp khiến trận đấu chậm lại và tạo lợi thế lớn cho Benfica, đội đã tận dụng thời cơ để phát huy năng lượng, phản công chớp nhoáng.

    Và cuối cùng, Kompany xoay tua không hợp lý. Trên lý thuyết, trong số ba đối thủ của Bayern tại bảng C giải đấu năm nay, Benfica chắc chắn là đối thủ khó khăn nhất, vì vậy sẽ hợp lý nếu nhà cầm quân người Bỉ tung ra sân đội hình mạnh nhất để đối đầu với họ.

    Nhưng trước các đối thủ mạnh, Bayern lại quá phụ thuộc vào các bàn thắng của Kane

    Nhưng Kompany không làm thế. Ông chọn cách xoay vòng 7 cầu thủ từ đội hình xuất phát yêu thích cho trận đấu mà CĐV Bayern mong đợi nhất (trước Benfica) với hy vọng giành ngôi nhất bảng. Còn trước một Auckland City bán chuyên nghiệp, vị tướng trẻ người Bỉ lại dùng đội hình mạnh nhất để hủy diệt đối thủ 10-0 trong ngày ra quân.

    Chắc chắn Kompany cần phải kiểm soát được sự mệt mỏi của các cầu thủ trong một mùa giải kéo dài và lịch thi đấu quá tải, nhưng cách ông xoay tua lại rất bất hợp lý, dẫn đến tình trạng "no dồn đói góp” (thắng lớn, rồi thua đau mà không ghi nổi bàn nào), lối chơi chậm chạp, thiếu cảm hứng.

    Rõ ràng, với một Bayern thiếu thuyết phục như vậy, thì việc đụng độ một Flamengo đang thăng hoa sẽ là thử thách cực đại với ĐKVĐ Bundesliga.

    HANAH • 08 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay