Bóng Đá Plus trên MXH

Đã đến lúc Lionel Messi ‘tính sổ’ với PSG

06 phút trước
Lionel Messi từng được PSG trải thảm đỏ đón về. Nhưng rồi, anh lại phải rời Parc des Prices bằng cửa hậu sau 2 năm. Mối hận đó đã đến lúc cần phải được M10 “tính sổ” với đội bóng thủ đô nước Pháp.

    Lionel Messi và đồng đội hòa 2-2 với Palmeiras để giành vé vào vòng 1/8 FIFA Club World Cup gặp PSG

    Hôm qua, 24/6, là sinh nhật tròn 38 tuổi của Lionel Messi. Vì thế, “cạ cứng” Luis Suarez đã dành tặng cho siêu sao người Argentina một “món quà” vô cùng đặc biệt. Cụ thể, tiền đạo người Uruguay đã tỏa sáng, khi anh in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Inter Miami. Nhờ vậy, đội bóng do cựu danh thủ David Beckham làm chủ sở hữu đã cầm hòa 2-2 với đội đầu bảng Palmeiras, qua đó giành vé vào vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025.

    “Món quà” mà Luis Suarez dành cho người anh em của mình chính là cơ hội để Lionel Messi trả hận PSG. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của 8 danh hiệu “Quả bóng vàng” chắc chắn sẽ là tâm điểm của mà thư hùng trên sân Mercedes-Benz tại vòng 1/8 giữa Inter Miami với đội đương kim vô địch UEFA Champions League. Siêu sao người Argentina có quá nhiều ân oán cần phải giải quyết với đội bóng thành phố Paris.

    Lionel Messi ngày gia nhập PSG

    Chắc nhiều người yêu bóng đá vẫn còn nhớ vụ chuyển nhượng đình đám nhất trong phiên chợ hè năm 2021. Lionel Messi khi đó đã chia tay Barca để đầu quân cho PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do theo bản hợp đồng thời hạn 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Để thuyết phục được M10 đồng ý về Parc des Princes đầu quân, đội bóng thủ đô nước Pháp đã trả cho anh khoản lót tay lên đến 30 triệu euro, kèm mức lương 35 triệu euro mỗi năm.

    PSG khi đó đang quyết dệt mộng trở thành bá chủ châu Âu bằng nguồn ngân sách vô hạn của giới chủ Qatar. Họ cho rằng, với sự xuất hiện của Lionel Messi ở Parc des Princes, không đội bóng nào có thể ngăn chặn được sức mạnh hủy diệt của hàng công PSG. “Tam tấu” Lionel Messi – Neymar – Kylian Mbappe lúc ấy được xem là đáng sợ nhất ở châu Âu. Thế nhưng, quãng thời gian 2 năm với đội bóng thủ đô nước Pháp lại trở thành cơn ác mộng.

    Bộ ba Messi - Neymar - Mbappe lừng danh một thời của PSG

    Đáng tiếc với PSG, Lionel Messi không nhận được sự tôn trọng dành cho GOAT. Anh bị mất danh hiệu “M10”, do chiếc áo số 10 là sở hữu của Kylian Mbappe, dẫn đến việc bất đắc dĩ phải chọn số áo 30. Ở Parc des Prices khi ấy, Mbappe được trao quyền giống như một giám đốc điều hành - được can thiệp vào chuyện mua bán cầu thủ và bổ nhiệm HLV - khiến Messi nhiều phen phải chịu ấm ức vì bị đàn em chèn ép. Những mâu thuẫn ngấm ngầm trong nội bộ đội bóng dẫn đến sự chia bè kết cánh với một bên là phe của Mbappe, một bên là phe của Messi và Neymar.

    Lionel Messi rốt cục đã bị đánh bật khỏi PSG sau 2 năm. Nhiều ý kiến cho rằng, siêu sao người Argentina phải ra đi do không đáp ứng được sự kỳ vọng. Người Paris xem anh là sự thất bại, dù M10 vẫn có đóng góp không nhỏ trong 2 chức vô địch Ligue 1 của đội bóng thủ đô nước Pháp. Sở dĩ vậy bởi giới chủ Qatar đưa Messi về Parc des Prices là để anh giúp họ trở thành bá chủ châu Âu. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại nằm ở chính sự xung đột giữa Messi với “băng đảng” do Kylian Mbappe cầm đầu. Chủ nhân của 8 danh hiệu “Quả bóng vàng” đã bị quyền lực của tuyển thủ Pháp đánh bật bãi.

    Hình ảnh Neymar vỗ về an ủi Messi khi còn ở PSG

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn không lâu sau khi rời PSG, Lionel Messi đã có một cuộc trả lời phỏng vấn khá dài. Anh tâm sự rằng, quyết định gia nhập Parc des Prices là một sai lầm. Ở đó, anh không tìm thấy niềm vui trong bóng đá. Đặc biệt, sau khi M10 tỏa sáng ở VCK World Cup 2022 để đưa ĐT Argentina tới chức vô địch, anh càng bị đối xử tệ. Người Pháp cho rằng, Messi chính là kẻ đã “cướp tay trên” của họ Cúp vàng danh giá. Vì vậy, họ hùa theo “băng đảng” của Mbappe mà liên tục “tấn công” Messi, khiến anh cảm thấy những ngày tháng ở PSG chẳng khác gì cảnh phải sống dưới chín tầng địa ngục.

    Ngày Lionel Messi khăn gói rời Parc des Princes, điều anh nhận lại không phải là sự tri ân hay đơn giản chỉ là một hành động chia tay ý nghĩa nào đó. Thay vào đó, CĐV của PSG đã tụ tập trước tổng hành dinh của CLB, giăng biểu ngữ gọi siêu sao người Argentina là “Đồ khốn khiếp”. Với một cầu thủ vĩ đại như Messi, đó là một sự xúc phạm không hề nhẹ. Nó để lại những tổn thương sâu sắc trong lòng của cầu thủ từng 8 lần được tạp chí bóng đá danh tiếng France Football của nước Pháp tôn vinh.

    Messi sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong màn tái ngộ PSG

    Rất may sau khi rời PSG, Lionel Messi đã tìm được bến đỗ bình yên với Inter Miami. Trong màu áo của CLB đang góp mặt tại giải MLS, anh nhận được sự trọng vọng, được đối xử đúng với cái cách mà người ta dành cho một cầu thủ được xem là GOAT. Trong khi đó, cú “phốt” với M10 cũng khiến PSG nhận ra nhiều điều. Họ đã có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt gần như “khai tử” chính sách mua sao để “ăn xổi”. Nhờ vậy, đội bóng thủ đô nước Pháp – dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique – đã giành chức vô địch Champions League 2024/25. 

    Thế nên, màn tái ngộ giữa Lionel Messi với PSG ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025 thực sự rất đáng xem!

    Tiểu Lý • 06 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay