Chiều 21/7, lãnh đạo CLB bóng đá Quảng Nam đã phát đi thông báo rằng, đội bóng sẽ giải tán và sáp nhập với SHB Đà Nẵng, dẫu trước đó các cầu thủ của đội bóng xứ Quảng vẫn tập luyện và đang lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải 2025/26. Thông báo này đã khiến mọi hoạt động của CLB Quảng Nam dừng lại, thậm chí họ bỏ luôn cả giải đấu tập huấn Thiên Long đang diễn ra tại sân Tam Kỳ, nơi Quảng Nam là chủ nhà. Điều này cũng dễ hiểu, bởi khi đội bóng đã giải tán, thử hỏi cầu thủ nào còn tâm trạng để thi đấu ở giải tập huấn, dù trước đó họ đã có trận mở màn và hoà 1-1 với SHB Đà Nẵng.
Ngay sau đêm có quyết định giải tán, tất cả các thành viên của đội bóng xứ Quảng đã có buổi tiệc gọi là chia tay, nhưng thực tế chẳng ai có thể cười nổi khi chưa biết tương lai sẽ về đâu. Nói thế, bởi dẫu tiếng là sáp nhập với SHB Đà Nẵng, nhưng đội bóng sông Hàn cũng chỉ lấy về 5 gương mặt trẻ có triển vọng của Quảng Nam để thi đấu ở mùa giải 2025/26 gồm: Khổng Minh Gia Bảo, Duy Dương, Quốc Nhật, Quang Duyệt, Ngọc Hiệp. Tuy nhiên, Gia Bảo đã không đến với SHB Đà Nẵng và được biết rằng anh sẽ vào Nam đầu quân cho một đội bóng V.League khác. Các cầu thủ còn lại đều sẽ thanh lý hợp đồng.
Có mặt ở Tam Kỳ một ngày, sau khi đội bóng có quyết định giải tán, người viết đã không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những gương mặt âu lo và có chút thất thần của các cầu thủ khi ngồi trên khán đài sân Tam Kỳ để xem các trận đấu của giải Thiên Long đang diễn ra, dẫu cách đấy 2 ngày họ cũng là một thành viên tham dự.
Tiền vệ Đặng Văn Lắm chia sẻ: “Đội giải tán ngay thời điểm các đội V.League gần như chốt đủ lực lượng khiến bọn em chới với vì chưa biết sẽ về đâu. Hiện nhiều anh em đang chạy dáo dác để kiếm đội thi đấu, nhưng hầu hết đều nhận được cái lắc đầu vì đã đủ người, khiến bọn em bối rối quá”.
Trong khi đó, thủ môn trẻ Nguyễn Tiến Mạnh cho biết: “Em vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ, nên CLB SHB Đà Nẵng đang liên hệ để cho các đội hạng Nhất mượn các cầu thủ trẻ như bọn em về thi đấu. Thực sự có đội để đá dẫu là hạng Nhất cũng vui, vì cầu thủ trẻ như bọn em chẳng đòi gì, nhưng đứa nào cũng buồn do anh em đang tập luyện và thi đấu, giờ mỗi người mỗi nơi”.
Các cầu thủ ở đội 1 đã thế, những người làm công tác huấn luyện và các cầu thủ ở các đội trẻ còn buồn hơn. Sáng qua (23/7), ngồi cà phê cùng HLV Nguyễn Văn Việt - người từng đá ở các đội HAGL, Than Quảng Ninh trước đây, nay về Quảng Nam làm huấn luyện ở các đội trẻ. Việt kể: “Em đang chuẩn bị cho đội U17 Quảng Nam tham dự giải U17 VĐQG 2025 vào tháng 8 tới, nhưng giờ đã phải ngưng lại và chưa biết sẽ thế nào. Hôm qua, mấy đưa nhỏ hỏi em, giờ đội mình ra sao hả thầy? mà em cũng nghẹn lòng và chẳng biết trả lời chúng nó thế nào, vì ngay bản thân mình còn chưa biết ra sao ngày mai”.
Ngồi trên sân Tam Kỳ xem giải giao hữu Thiên Long đang diễn ra, thủ môn trẻ Tiến Mạnh đã chỉ cho tôi khu nhà mới vừa được xây dựng rất khang trang chuẩn bị làm “đại bản doanh” của đội 1 Quảng Nam: “Anh thấy khu nhà kia không, vừa được xây xong cho đội 1 của bọn em đó, nhưng chưa đứa nào kịp tham quan và vào ở thì đội đã giải tán”.
Tuy nhiên, ám ảnh nhất với tôi có lẽ là câu cảm thán của thủ môn Tống Đức An: “Đội giải tán trong thời điểm này khiến nhiều anh em phải vất vả để tìm CLB thi đấu. Ngày mai em về quê thôi anh, nếu không kiếm được đội thì xem như em chính thức chia tay đời cầu thủ vậy. Một cái kết không mong muốn, nhưng biết sao được”.
Câu nói ấy của An như một vết xước trong tim…