Tiền vệ đang có tương lai bấp bênh ở Liverpool đã tỏa sáng với cú đúp giúp U21 Anh hạ U21 Hà Lan để giành vé vào chung kết U21 châu Âu. Nhưng cú trượt đầu gối ăn mừng đã khiến Elliott bị chấn thương bởi mặt cỏ khô cằn, và đứng trước nguy cơ lỡ trận chung kết với U21 Đức.
“Trận đấu thực sự khó khăn nhưng chiến thắng thì thật đáng kinh ngạc. Một trận chung kết nữa, tôi biết chúng tôi cần nghỉ ngơi, hồi phục và tiếp tục chiến đấu vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đêm nay là một trải nghiệm tuyệt vời khác, trong điều kiện thực sự khó khăn nhưng các chúng tôi đã nỗ lực hết mình.
Tôi không biết mình đã làm gì với đầu gối của mình. Tôi cố gắng trượt đầu gối xuống mặt cỏ nhưng nó đau kinh khủng. Một quyết định ngớ ngẩn của tôi. Nhưng sống trong khoảnh khắc như vậy, bạn sẽ hành động giống tôi thôi. Tôi quên mất rằng mặt sân rất khô, và đó là cái giá tôi phải trả”, Elliott chia sẻ về màn ăn mừng vụng về của mình sau trận đấu mà anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất.
Dưới cái nắng hè oi ả tại sân Tehelne Pole ở Bratislava (Slovakia), các cầu thủ trẻ của cả hai đội gặp rất nhiều khó khăn vì mặt cỏ khô cằn. Tuy nhiên, họ không ngừng nỗ lực, cống hiến một trận cầu kịch tính. Và tiền vệ tấn công đang thuộc biên chế Liverpool Elliott là người xuất sắc nhất.
Chính anh đã ghi bàn ở phút thứ 63 để khai thông thế bế tắc, khiến một số ít NHM Tiểu Tam sư có mặt trên khán đài không ngừng hò reo, hô vang tên anh. Elliott xứng đáng được tôn vinh sau một mùa giải thất vọng tại CLB chủ quản. Vì quá phấn khích với những gì đang diễn ra, tiền vệ 22 tuổi đã quyết định huờ theo, thực hiện màn ăn mừng bằng cách trượt cỏ quen thuộc.
Tuy nhiên, Elliott đã khựng lại vì cảm thấy “thực sự rất đau đớn” và phải nén đau thi đấu cho đến khi được cho ra nghỉ ở phút thứ 90+1. Đáng chú ý, kể cả không có thể lực tốt nhất, Elliott vẫn tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút thứ 86 sau khi Noah Ohio gỡ hòa cho U21 Hà Lan trước đó 14 phút.
Cầu thủ 22 tuổi này đã giành chức vô địch Premier League 2024/25 cùng Liverpool nhưng chỉ được đá chính vỏn vẹn 2 trận, khiến tương lai của anh tại sân Anfield trở nên bất định. Elliott thừa nhận anh không muốn "lãng phí nhiều năm" trong sự nghiệp của mình và sẽ đánh giá tình hình tại The Kop vào mùa hè này.
Với màn trình diễn xuất sắc ở Slovakia, chắc chắn Elliott sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm của các CLB tên tuổi và có cơ hội để chơi bóng thường xuyên ở đội một. 4 bàn thắng cho Tiểu Tam sư đã giúp Elliott trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai của giải đấu và chuẩn bị hoàn tất cú đúp cá nhân, nếu giúp Anh nâng cao chức vô địch một lần nữa sau khi đăng quang U21 châu Âu 2023.
Dù bị Arne Slot ngó lơ tại CLB, nhưng mỗi lần lên U21 Anh, Elliott luôn là một trong những thủ lĩnh của đội. Và chỉ có anh và cựu hậu vệ của Leeds, Charlie Cresswell, còn lại trong đội vô địch hai năm trước. “Mỗi bàn thắng tôi ghi được đều là khoảnh khắc trọng đại vì tôi thích ghi bàn, tôi thích cảm giác và sự phấn khích, nó mang lại cho tôi sự tự tin.
Không gì tuyệt hơn là ghi bàn cho đất nước trước mặt gia đình bạn trên khán đài. Tất cả chúng tôi đều xứng đáng có mặt ở đây, đội hình này có chất lượng tuyệt vời, lối chơi đồng đội và sự đoàn kết. Khoảnh khắc sợ hãi chính là khoảnh khắc mọi thứ trở nên tồi tệ. Tôi nghĩ bây giờ, đặc biệt là sau trận đấu với Tây Ban Nha ở tứ kết, nỗi sợ hãi của chúng tôi không còn nữa. Chúng tôi có thể đối đầu với bất kỳ đội nào", Elliott nhấn mạnh.
Ở chung kết, U21 Anh sẽ tái ngộ U21 Đức, đội tuyển duy nhất đánh bại họ ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, khả năng góp mặt của Elliott vẫn phải chờ đợi sự đánh giá của đội ngũ y bác sĩ của Tiểu Tam sư.