Man United cần phải bán cầu thủ để có thể chiêu mộ thêm cầu thủ mới ngoài Matheus Cunha và Bryan Mbeumo - người chuẩn bị cập bến Old Trafford. Đây là tình huống mà Quỷ đỏ hiếm khi gặp phải - phải vật lộn để tìm nguồn tiền để đưa các mục tiêu chuyển nhượng của mình về.
Những khó khăn về tài chính của họ xảy đến sau chiến dịch thảm hại ở mùa giải trước khi họ không đủ điều kiện tham dự châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 2015. Và mặc dù an toàn theo FFP, Man United sẽ cần phải bán trước khi họ có thể mua - điều này được chứng minh bằng lời thừa nhận của giám đốc Omar Berrada rằng họ "sẽ phải cân bằng sổ sách" với United We Stand.
Theo truyền thống, việc bán cầu thủ không phải là điều mà Man United làm tốt, khi tờ The Athletic đưa tin rằng những người trong CLB đã mô tả việc ra đi là "một suy nghĩ chợt nảy ra" trong quá khứ.
Man United chỉ kiếm được 105,5 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong 5 năm qua, con số này quá nhỏ bé so với 508,6 triệu bảng và 435,8 triệu bảng mà Chelsea và Man City kiếm được trong cùng kỳ. Chủ sở hữu, Sir Jim Ratcliffe cũng tiết lộ rằng MU sẽ phải chi 89 triệu bảng vào mùa hè này để thanh toán các hợp đồng cho những cầu thủ hiện có trong CLB - bao gồm cả việc chuyển nhượng Jadon Sancho từ Dortmund vào năm 2021.
Có rất nhiều cầu thủ mà Man United muốn bán để gây quỹ chiêu mộ cầu thủ mới, nhưng việc tìm người mua thực sự đang tỏ ra khó khăn hơn nhiều. Tờ The Athletic đưa tin các sếp lớn của đội chủ sân Old Trafford đang phải vật lộn để tìm đối tác mua cầu thủ bị lãng quên, Tyrell Malacia - người đã dành nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại PSV - đội bóng giành chức vô địch Hà Lan.
Malacia không còn phù hợp với yêu cầu của HLV Ruben Amorim, nhưng có vẻ như không có nhiều CLB chờ đợi để đưa anh rời khỏi Manchester theo dạng cho mượn vĩnh viễn. Hậu vệ cánh 25 tuổi người Hà Lan gia nhập từ Feyenoord với giá 13 triệu bảng vào năm 2022 theo hợp đồng có thời hạn 4 năm nên Man United đang tìm cách thu hồi một phần khoản phí đó.