Sky Germany đưa tin Man United “đã chính thức bước vào cuộc đua tranh giành Ekitike”, sau khi liên lạc với Frankfurt trong vòng 48 giờ qua. Họ đang thu thập mọi thông tin cần thiết về điều khoản chuyển nhượng của cẩu thủ này.
Mức giá “trên trời” mà Frankfurt đưa ra là khoảng 100 triệu euro (85 triệu bảng), một con số rất lớn và khiến nhiều bên đội bóng e ngại. Chelsea và Liverpool cũng đã nằm trong đường đua từ trước đó. Trong đó, The Blues được cho là đã thảo luận mức giá trong tương đương, dù chưa thể hoàn tất do Frankfurt giữ quan điểm cứng rắn.
Dù vừa chi ra 62,5 triệu bảng để mua Matheus Cunha từ Wolves, Quỷ đỏ vẫn cần gia tăng chất lượng đội hình sau một mùa giải đáng thất vọng với chỉ 44 bàn qua 38 vòng tại Premier League 2024/25.
Với mục tiêu tái thiết hàng công thì ngoài Ekitike, Man United còn nhắm đến Viktor Gyokeres, Viktor Osimhen và Benjamin Sesko. Ekitike mới chỉ được liên hệ gần đây nhưng đang được ưu tiên do anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn đa dạng.
Để tài trợ cho các khoản đầu tư đắt đỏ – bao gồm cả Ekitike – Man United được cho là sẽ bán bớt một số cầu thủ chủ chốt như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia. CLB hiện không có suất dự cúp châu Âu nên có thể thoải mái thanh lý mà không cần ngay lập tức tìm người thay thế.
Ekitike sinh năm 2002 tại Reims, từng có giai đoạn thể hiện tốt cùng PSG và sau đó trở lại tỏa sáng tại Frankfurt với 15 bàn + 8 kiến tạo ở Bundesliga mùa vừa qua, giúp đội đứng thứ 3 và giành vé Champions League.
Phong độ ấn tượng đó khiến nhiều ông lớn châu Âu theo đuổi, trong đó có Man United, Chelsea, Liverpool, thậm chí Arsenal và cả Newcastle từng được nhắc tên. Tuy nhiên, một số chuyên gia như Emmanuel Petit bày tỏ lo ngại Ekitike còn non kinh nghiệm để gánh trọng trách “số 9” tại các CLB lớn.