MU vừa chiêu mộ thành công một tài năng sáng giá mang tên Harley Emsden-James - hậu vệ 16 tuổi đến từ học viện Southampton. Dù còn rất trẻ, nhưng thương vụ này đã nhận được sự chú ý lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.
Theo thông tin từ truyền thông Anh, Man United sẽ trả mức phí bồi thường 1 triệu bảng cho Southampton để sở hữu Emsden-James. Ngoài ra, đội bóng miền Nam nước Anh sẽ thu về 20% quyền lợi nếu cầu thủ này bị MU bán trong tương lai. Đây là mức phí tương đối cao cho một cầu thủ ở độ tuổi thiếu niên, phản ánh rõ kỳ vọng của Man United với tài năng trẻ này.
Báo chí Anh cho biết, Emsden-James được đánh giá là một hậu vệ đa năng, có khả năng phán đoán tình huống tốt, tốc độ và tư duy chiến thuật sắc sảo so với lứa tuổi.
Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Tam Sư và thường xuyên thi đấu vượt lứa trong hệ thống học viện Southampton – nơi nổi tiếng sản sinh ra nhiều tài năng như Gareth Bale, Theo Walcott hay James Ward-Prowse.
Việc Emsden-James lựa chọn rời Southampton không gây quá nhiều bất ngờ. Trong những năm gần đây, đội bóng này đã không thể giữ chân nhiều tài năng trẻ hàng đầu. Những cái tên như Alejandro Gomes-Rodriguez, Harrison Miles, Kamari Doyle hay Jimmy-Jay Morgan đều đã lần lượt rời học viện để tìm kiếm cơ hội tại các CLB lớn hơn.
Đáng chú ý, Jason Wilcox – người từng giữ vai trò giám đốc kỹ thuật tại Southampton và là người hiểu rõ tiềm năng của Emsden-James. Vị giám đốc của MU được cho là có ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định đưa hậu vệ này về sân Old Trafford.
Emsden-James là bản hợp đồng mới nhất cho kế hoạch nhân sự trẻ mà Man United đã triển khai từ đầu năm 2024. Trước đó, các cầu thủ tuổi teen như Chido Obi, Sekou Kone, Ayden Heaven và Diego Leon cũng đã cập bến Old Trafford.
Như Obi, Heaven đều đã và đang gây ấn tượng ở đội một. Nếu họ tiếp tục trưởng thành hơn, cơ hội để Obi và Heaven được ra sân nhiều hơn ở đội một trong mùa giải tới là rất sáng sủa.