Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Kim Sang Sik lý giải hàng loạt hành động 'bí hiểm' trong trận chung kết với U23 Indonesia

03 phút trước
Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia không chỉ gây chú ý bởi chất lượng chuyên môn mà còn bởi hàng loạt tình huống 'bí ẩn' bên ngoài đường biên, đặc biệt liên quan đến HLV Kim Sang Sik.

    HLV Kim Sang Sik có rất nhiều hành động "lạ" ở cuối trận để giảm sức ép cho học trò

    Trong một trận đấu đầy căng thẳng, HLV Kim Sang Sik và BHL U23 Việt Nam đã có những hành động khiến giới chuyên môn lẫn NHM không khỏi thắc mắc. Sau chiến thắng 1-0 và chức vô địch thứ ba trong lịch sử, thuyền trưởng người Hàn Quốc đã có những chia sẻ thẳng thắn về các hành động của mình.

    Một trong những tình huống gây tranh cãi nhất diễn ra vào cuối hiệp hai, khi U23 Indonesia liên tục dồn ép và tận dụng các quả ném biên cánh trái như một thứ vũ khí chiến lược. Tuy nhiên, việc đường biên bỗng dưng xuất hiện nhiều chai nước khiến cầu thủ Indonesia gặp khó trong việc lấy đà ném bóng đã dấy lên nghi vấn về tiểu xảo từ phía U23 Việt Nam. Trả lời sau trận, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ thuận tiện uống nước chứ không có chủ đích gì khác”.

    Khi thấy đối phương liên tục dồn ép, ông Kim đã lệnh cho trợ lý cầm chiếc khăn ra đường biên đứng vẫy

    Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng đó là sự khôn ngoan và tính toán đầy chiến lược từ BHL đội bóng áo đỏ. Cũng trong thời điểm đó, khi một trợ lý HLV của U23 Indonesia lao ra đường biên để dọn các chai nước, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ vì cho rằng hành vi này làm gián đoạn trận đấu.

    Trước đó, HLV Kim Sang Sik cũng đã phải nhận thẻ vàng vì phản ứng quá khích và sau đó đáp lại bằng một hành động hiếm thấy: vái trọng tài ngay trên sân, thể hiện sự kết hợp giữa khiếu hài hước và sự cao tay trong việc xử lý áp lực trận đấu.

    Một chi tiết đặc biệt khác là ở phút 76, khi U23 Indonesia đang gia tăng áp lực dữ dội để tìm bàn gỡ, HLV Kim bất ngờ ra hiệu cho một trợ lý cầm khăn chạy ra sát đường biên giơ lên. Theo lời ông Kim, đây là ám hiệu được chuẩn bị trước: “Lúc ấy các cầu thủ đang ở trạng thái mệt mỏi. Tôi phải làm gì đó để họ có thêm năng lượng chiến đấu. Khi thi đấu trên sân đông khán giả, tôi rất khó chỉ đạo cầu thủ bằng lời nói. Do đó, tôi có đề ra một ám hiệu, đó là khi vẫy khăn, cả đội sẽ cùng nhau pressing”.

    Ở SVĐ vốn rất ồn ào, khó chỉ đạo bằng lời nói, ông Kim đã cử trợ lý đứng vẫy khăn hàm ý cần đá pressing

    Chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam đến từ pha lập công của Công Phương ở phút 37 sau tình huống phạt góc đầy khôn ngoan và hợp lý. Trước đó, đội bóng áo đỏ cũng đã có những cơ hội rõ rệt với các tình huống cố định. Trong khi đó, U23 Indonesia gây sức ép bằng những pha ném biên và bóng dài, nhưng thủ môn Trung Kiên đã có một ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua.

    Với chiến thắng này, U23 Việt Nam trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, và HLV Kim Sang Sik khẳng định dấu ấn chiến thuật không chỉ qua những điều chỉnh chuyên môn, mà cả ở những quyết định tưởng chừng như “bí hiểm” ngoài đường biên.

    Thành Văn • 03 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay