Sau khi chi 127,5 triệu bảng để chiêu mộ Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, cùng với hậu vệ trái trẻ Diego Leon đã gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải, HLV Ruben Amorim vẫn đang ráo riết tái thiết lực lượng, cả ở chiều đến và đi. Dưới đây là 4 cái tên có thể liên quan đến các thương vụ chuyển nhượng được chốt ngay trong tuần này, theo Daily Star Sport.
Theo The Sun, MU đã nhảy vào cạnh tranh với Brentford trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ Idrissa Gueye (18 tuổi) từ Metz, chỉ vài tuần sau khi họ ký hợp đồng với chính Bryan Mbeumo từ đội bóng này.
Brentford trước đó chỉ nghĩ rằng Southampton là đối thủ, nhưng giờ họ phải cạnh tranh thêm với MU, Dortmund và Burnley. Metz đã định giá Gueye ở mức 15 triệu bảng, và MU coi đây là một khoản đầu tư tương lai. Cầu thủ này có thể được đem đi cho mượn hoặc chơi cho học viện.
Đây được xem là "cú đấm" thứ hai của MU vào tham vọng chuyển nhượng của Brentford mùa hè này, sau vụ Mbeumo.
Antony, một trong những thành viên của "nhóm ra rìa", có thể là cái tên tiếp theo rời Old Trafford sau khi Rashford đã gia nhập Barca theo dạng cho mượn.
Người đại diện Junior Pedroso của Antony xác nhận thân chủ ông đang mở cửa với khả năng chuyển sang Saudi Pro League, đặc biệt sau khi Real Betis từ chối chi theo mức giá mà MU yêu cầu, bất chấp màn trình diễn khá tốt của anh ở mùa giải trước dưới dạng cho mượn.
Pedroso cho biết: "Cậu ấy đang ở trên thị trường. Nhiều CLB muốn biết tình hình hiện tại của Antony. Chúng tôi đang lắng nghe các dự án và phân tích. Antony sẵn sàng sang Ả Rập nếu có đề nghị phù hợp".
Hậu vệ trái Luke Shaw đã vắng mặt trong 110 trận đấu của MU chỉ trong 2 mùa giải vừa qua vì chấn thương. Theo The Sun, các CLB ở Saudi Arabia đang nghiêm túc đàm phán để đưa cầu thủ người Anh sang Trung Đông.
Shaw hiểu rằng bản thân không còn là nhân tố then chốt trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Ruben Amorim, nên việc chia tay Quỷ đỏ có thể đến sớm hơn dự kiến.
Một hậu vệ trái khác nhiều khả năng rời MU là Harry Amass - cầu thủ trẻ không được chọn tham gia chuyến du đấu tại Mỹ, để chuẩn bị cho một bản hợp đồng cho mượn.
Tại Carrington, Amass được đánh giá rất cao, song với việc Patrick Dorgu và Diego Leon đang dẫn trước trong cuộc đua giành vị trí đội một, phương án tốt nhất là anh ra đi để tích lũy kinh nghiệm thi đấu thường xuyên.