Trận đấu giao hữu diễn ra với tốc độ chậm rãi, không có nhiều sự căng thẳng. Giữa lúc đó, Thiện bất ngờ đổ gục xuống sân mà không va chạm với ai. Anh nằm bất động, khiến cả sân lặng đi. Dù được sơ cứu ngay tại chỗ và nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế, nhưng phép màu đã không xảy ra. Trần Đặng Thiện không qua khỏi cơn đột quỵ, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và bao hoài bão còn dang dở.
Sinh năm 2000, Trần Đặng Thiện từng là cái tên đầy triển vọng trong làng futsal Việt Nam. Anh trưởng thành dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang, từng thi đấu cho CLB Tân Hiệp Hưng và là thành viên tuyển futsal sinh viên Việt Nam giành huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2020. Đến cuối năm 2023, Thiện tạm xa sân đấu để chuyển hướng sang công tác huấn luyện, một bước chuyển đầy tâm huyết của một người trẻ đam mê bóng đá.
Sự ra đi quá đột ngột của Thiện khiến tất cả đều bàng hoàng. Bạn bè, đồng đội, những người từng sát cánh cùng anh đều không thể tin được điều đau lòng ấy. “Trần Đặng Thiện bay về trời! Một nhân cách hiền lành, một tài hoa trẻ tuổi đã đột ngột chia xa, vì cơn đột quỵ bất ngờ, đớn đau. Một HLV trẻ tận tâm của Phú Đức Trí mất đi trong nỗi bàng hoàng tiếc thương của tất cả học trò, của anh em đồng đội. Như cánh chim bỏ rừng. Lá xanh sao nỡ vội lìa cành. Tuổi 25 khép lại trong nỗi xót xa”, CLB Phú Đức Trí bày tỏ.
Linh cữu của Trần Đặng Thiện được quàn tại Nhà tang lễ An Bình (quận 5, TP.HCM), sau đó sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh).
Bongdaplus xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của Trần Đặng Thiện. Mong anh yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Futsal Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ hình bóng một chiến binh trẻ đã sống trọn vẹn với đam mê.