Bóng Đá Plus trên MXH

Ơn giời, Man City đây rồi!

08 phút trước
Man City quá đáng sợ. Juventus là đội bóng cũng rất… ra gì. Vậy mà trước màn phô trương sức mạnh bằng thứ bóng đá tổng lực của đội bóng thành Manchester, Juve nhanh chóng bị vỡ trận.

    Man City chơi thứ bóng đá tấn công trực diện nhanh và hiệu quả đến khủng khiếp

    Man City đã khiến tất cả thế giới một lần nữa phải khiếp sợ trước sức mạnh của họ. Trước một đối thủ “rắn mặt” như Juventus, họ vẫn có thể chơi thứ bóng đá hủy diệt, để giành chiến thắng 5-2 một cách dễ dàng. Đó là trận đấu mà đội bóng đến từ Italia gần như không có sức phản kháng, mặc các học trò của HLV Pep Guardiola muốn làm gì thì làm.

    Đầu tiên, Man City vẫn quyết không xa rời triết lý chủ động cầm bóng để giành quyền kiểm soát thế trận của HLV Pep Guardiola. Thống kê cho thấy, đội bóng thành Manchester giữ bóng 76,3% thời gian thi đấu. Điều đáng nói, họ cầm bóng không phải để chuyền qua chuyền lại cho nhau một cách vẽ vời, nhằm ru ngủ đối phương. Thay vào đó, họ chuyền và ban bật cho nhau một cách có ý đồ qua từng đường bóng.

    Dù không hề kém, nhưng Juventus trở nên tầm thường trước màn tấn công tổng lực của Man City

    Man City đã đẩy cao cường độ và tốc độ một cách khủng khiếp. HLV Guardiola đã cho thấy Man City có thể chơi thứ bóng đá trực diện đáng sợ thế nào, khi bóng luân chuyển cực nhanh sang phần sân đối phương. Juventus không phải là đội bóng kém cỏi. Vậy mà họ chỉ biết oằn mình cầm cự trước lối chơi tấn công pressing đáng sợ của Man Xanh.

    Những con số thông kê không hề biết nói dối và nó cho thấy sức mạnh hủy diệt của Man City. Theo đó, đội chủ sân Etihad đã tung ra tổng cộng 24 cú dứt điểm về phía khung thành của Juve. Trong đó, 11 lần bóng đi trúng cầu môn, nhờ đó đội bóng thành Manchester đã xé lưới của thủ thành Michele Di Gregorio tới 5 lần. Nếu các chân sút của Man City biết chắt chiu cơ hội hơn, số bàn thắng không chỉ dừng ở con số đó.

    Một điểm đáng chú ý khác là cách sử dụng các hậu vệ biên của HLV Pep Guardiola. Họ được khuyến khích dâng cao để hỗ trợ tấn công, nhằm tạo ra thứ bóng đá tổng lực không thể ngăn cản. Trong đó, tân binh Rayan Ait-Nouri gợi nhớ đến hậu vệ phải Dani Alves – học trò cưng của Pep ngày nào ở Barca, khi liên tục có những pha leo lên rất cao để thực hiện những cú tạt bóng vào vòng cấm địa của đối phương.

    Lưới của Juventus đã 5 lần bị Man City xé nát

    Có thể khẳng định, HLV Pep Guardiola đã sẵn sàng biến nửa xanh thành Manchester thành một “con quái vật” kiểu mới. Một Man City mới mẻ, hiện đại đang dần hình thành. Và quan trọng, đội hình đó rất trẻ trung để sẵn sàng hướng đến chức vô địch trên đất Mỹ mùa Hè năm nay. Tất nhiên, Pep chưa bao giờ ủng hộ những giải đấu kiểu như FIFA Club World Cup. Mục tiêu của ông cao và xa hơn, cụ thể là chức vô địch Premier League và Champions League.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ý vô cùng hài lòng trước màn trình diễn có phần phô trương sức mạnh của Man City. Ông khẳng định, tập thể đã nghiền nát Juventus chính là đội bóng mà ông đã tìm kiếm từ lâu. “Đã lâu lắm rồi, Man City mới lại chơi tấn công hay đến như vậy. Tôi cảm thấy hài lòng, khi các cầu thủ luôn chơi hết mình, ngay cả khi không có bóng”, Pep nhấn mạnh.

    Tiểu Lý • 08 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay