Trong chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam, màn rải chai nước cuối trận ngăn U23 Indonesia ném biên đã nhận được sự chú ý của CĐV. “Làm thế nào để chống lại những pha ném biên chết chóc của Indonesia đây?”, trang ASEAN Football gợi mở. “U23 Việt Nam đã có một chiến thuật rất khôn ngoan. Đó là xếp kín các chai nước ở khu vực cabin huấn luyện của đội nhà. Những chai nước được sắp đặt sát mép đường biên và nó không hề ngẫu nhiên. Mục đích ư? Đó là để khiến cho cầu thủ Indonesia gặp khó khăn khi thực hiện đường chạy và ném biên gần khu vực đó. Và quả thực, các cầu thủ Indonesia không có đủ đà để áp dụng thứ vũ khí chủ lực này”.
Theo tìm hiểu của Bongdaplus, người thực hiện việc rải chai nước ở khu vực cabin huấn luyện là bác sỹ Nguyễn Trường An của U23 Việt Nam. Cộng hưởng với chiến thắng mà đội nhà có được trước U23 Indonesia, vị bác sỹ của đội bỗng dưng trở thành người nổi tiếng.
Trao đổi với phóng viên Bóng Đá, anh Nguyễn Trường An khiêm tốn chia sẻ: “Thường ở đầu trận, tôi sẽ xếp các chai nước theo hàng. Nhưng ở cuối trận, chai nước có lộn xộn. Ngẫu nhiên thay, Indonesia lại ném biên khá nhiều ở khu vực cabin của U23 Việt Nam. Điều đó khiến mọi người chú ý hơn”.
Anh tâm sự tiếp: “Khí hậu ở Indonesia rất nóng và oi. Các cầu thủ U23 Việt Nam bị mất nước nhanh. Nhiệm vụ của tôi là phải tiếp nước ở sát biên cho mọi người. Việc này không chỉ diễn ra ở chung kết mà vốn được thực hiện trong các trận trước đó rồi. Phải nhấn mạnh là trong cuộc họp chuyên môn trước trận chung kết, BHL U23 Việt Nam không nói gì về chuyện rải chai nước ngăn đối phương. Đơn giản, đây là nhiệm vụ của tôi. Kể cả khi cầu thủ Indonesia xin uống nước, tôi cũng đưa họ mấy chai”.
Ở phút bù giờ của trận đấu, một trợ lý của Indonesia đã lao vào cabin U23 Việt Nam, đá văng các chai nước cản trở cầu thủ đội nhà ném biên. Điều đó khiến vị trợ lý này chịu thẻ đỏ. Bác sỹ Trường An chia sẻ: “Thật tình cờ là đúng thời điểm trợ lý Indonesia lao vào cabin U23 Việt Nam, tôi cũng đang phải đi thay chai nước vì cầu thủ uống hết trước đó”.
Về phần mình, HLV Kim Sang Sik cũng phân bua: “Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ thuận tiện uống nước chứ không có chủ đích gì khác”.
Dẫu sao dù cố tình hay vô ý, U23 Việt Nam đã bẻ gãy miếng đánh chủ lực từ ném biên của U23 Indonesia. Điều đó giúp cho “Những chiến binh trẻ Sao Vàng” vô địch giải đấu lần thứ 3 liên tiếp. Hai trong số đó là sau những chiến thắng trước chính Indonesia tại chung kết của giải.