Bóng Đá Plus trên MXH

Chạy xe ôm, làm phục vụ bàn để có tiền lên Hà Nội đá bóng

53 phút trước
Khi nhiều đội bóng tập trung tối đa cho việc tập luyện để dự VPL-S6, những chàng trai của FC Friendly vẫn rong ruổi trên các cung đường giao hàng, miệt mài phụ bếp… để gom góp đủ kinh phí lên Hà Nội đá giải.

    Miệt mài làm thêm để được 'lên kinh ứng thí'

    Trong ngày FC Friendly đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá 7 người VĐQG khu vực Nam Trung Bộ (KPL-S4), HLV Trương Châu Anh chia hai nửa buồn vui. Anh mỉm cười khi các cầu thủ trẻ đầy đam mê giành tấm vé dự giải toàn quốc. Nhưng trong lòng HLV này cũng trăn trở nỗi lo kim tiền.

    10 năm qua, đội bóng này vẫn là tập hợp của những chàng sinh viên thừa nhiệt huyết, giàu tình cảm nhưng… thiếu thốn tài chính. Họ đến với nhau chỉ với khát vọng bóng đá thuần khiết và say mê. Mỗi trận đấu là những cuộc chiến căng thẳng chỉ để “tránh” việc trả tiền… sân, nước. Nhưng cũng chính vì tinh thần vui vẻ, hết mình và đam mê với trái bóng tròn như vậy mà FC Friendly duy trì hoạt động bóng đá phong trào suốt 1 thập kỷ qua, bất chấp việc chẳng có ông “bầu”, nhà tài trợ hay kinh phí sinh hoạt, trang phục thi đấu, tiền đá giải…

    Nhiều cầu thủ của FC Friendly đã chạy đua với thời gian, tìm kiếm việc làm thêm, tằn tiện từng miếng ăn để có tiền dự VPL-S6

    Trở lại với nỗi trăn trở hậu chức vô địch giải KPL-S4, HLV Trương Châu Anh tâm sự: “Đội chiến thắng thì ai cũng nhừng. Nhưng khi đến lộ phí hành quân từ Khánh Hoà ra Hà Nội để tham dự giải, tôi vô cùng hoang mang. Nhiều anh em trong đội chỉ là sinh viên. Và thật sự, phải quyết tâm lắm, họ mới có thể dám đặt chân ra thủ đô để thi đấu VPL-S6”.

    HLV Châu Anh nghèn nghẹn: “Có thể bạn không biết, nhiều cầu thủ của FC Friendly đã chạy đua với thời gian, tìm kiếm việc làm thêm, tằn tiện từng miếng ăn để có tiền lên kinh ứng thí, thoả mãn niềm đam mê với trái bóng tròn. Một số cầu thủ chạy xe ôm. Một vài người thì làm giao hàng. Có trường hợp xin làm phụ bếp, phục vụ bàn ở quán ăn. Thậm chí, anh em trong đội còn động viên nhau làm thêm 2 việc cùng lúc, hoặc xin chủ quán ứng lương trước. Tất cả chỉ hướng về một giấc mơ. Đó là đủ kinh phí để có mặt tại Hà Nội, thi đấu giải vô địch toàn quốc”.

    Mỗi người tại FC Friendly (xanh) chỉ có được duy nhất 1 bộ áo thi đấu

    Không dư dả tiền để di chuyển bằng máy bay, toàn đội quyết định đi bằng ô tô, tàu hoả để lên Hà Nội. Ban đầu, đội đăng ký 20 người dự VPL-S6. Nhưng để tiết kiệm mọi chi phí đi lại đến ăn ở, FC Friendly “cắt gọn” xuống 15 thành viên. Thời gian di chuyển tuy dài hơn, hành trình sinh hoạt vất vả hơn nhưng các chàng trai ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” vẫn hồ hởi, háo hức hướng về giải bóng đá 7 người lớn nhất cả nước.

    Bước vào giải đấu, các cầu thủ sinh viên của FC Friendly cũng không dám đổi áo làm kỷ niệm, dù rất ngưỡng mộ một số ngôi sao bên phía đối phương. Bởi mỗi người chỉ có được duy nhất 1 bộ áo thi đấu. Cứ hết một trận đấu, họ lại nhanh chóng giặt giũ, tận dụng gió nóng của cục điều hoà để hong khô, trước khi mặc lên để thi đấu ở trận kế tiếp.

    'Mỗi lần được tài trợ, cầu thủ lại reo lên như thể ghi bàn thắng'

    Kết thúc vòng bảng VPL-S6, HLV Châu Anh cùng các học trò toàn thua cả 3 trận, hệ số bàn thắng bại là -11, đứng cuối bảng A và sớm phải dừng bước. Chuyện cổ tích về hành trình vượt khó của FC Friendly không diễn ra ở trên sân. Nhưng khát khao, nỗ lực của đội bóng này đã nhận được sự đồng cảm của BTC giải, người hâm mộ cùng các đội bóng đối thủ.

    Từ Thiên Khôi, Điện Bách Khoa Ninh Thuận và mới nhất là SHB FC đều sẵn sàng chung tay ủng hộ, giúp đỡ cho FC Friendly. Các chàng trai của đội được hỗ trợ chỗ ăn, ở tử tế, đảm bảo để chuẩn bị thể lực và hồi phục trong quá trình đá giải. Đặc biệt, thay vì phải ngồi ô tô rong ruổi vài ngày để trở lại Nha Trang, các cầu thủ FC Friendly đã có thể di chuyển bằng máy bay sau khi chia tay giải.

    Ông Lê Trọng Thuỷ - Giám đốc kĩ thuật SHB FC, một trong những Mạnh Thường Quân hỗ trợ Friendly FC chia sẻ

    “Chúng tôi chưa từng nghĩ đội bóng lại nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy. Mỗi lần nghe tin có ai đó gửi hỗ trợ, dù đang ở khách sạn hay đang ăn, các bạn cũng reo lên ăn mừng như thể vừa ghi bàn thắng”, huấn luyện viên Trương Châu Anh thổ lộ. “Tôi cứ tưởng thi đấu bóng đá thì chỉ chơi bóng rồi có kết quả thắng, thua trên sân là xong. Tuy nhiên, tình cảm và ân tình mà ngay cả các đội bóng đối thủ dành cho Friendly FC bên ngoài sân cỏ thực sự khiến chúng tôi không khỏi xúc động

    Đến trong mơ các bạn sinh viên cũng không nghĩ mình có thể tham gia một giải đấu lớn và hoành tráng như vậy. Được ra Hà Nội, gặp gỡ các anh lớn, tận mắt chứng kiến sự chuyên nghiệp của giải, với chúng tôi, đó là một sự trải nghiệm vô giá”, ông Châu Anh bày tỏ.

    “Chúng tôi chưa từng nghĩ đội bóng lại nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy", HLV Châu Anh bày tỏ

    Cầu thủ SHB tặng quà cho đội FC Friendly

    Ông Lê Trọng Thuỷ - Giám đốc kĩ thuật SHB FC, một trong những Mạnh Thường Quân hỗ trợ Friendly FC nhiệt tình nhất, bày tỏ: “Trong giải bóng đá VPL-S6 năm nay, Friendly FC là một điểm nhấn, rất hay, rất ý nghĩa. Chúng tôi cảm nhận hình ảnh của Friendly FC cũng đâu đó đúng với sứ mệnh của SHB FC đã và đang hướng tới. Đó là mượn bóng đá để thể hiện sứ mệnh, bóng đá không chỉ là thắng thua trên sân, chúng tôi mong muốn chia sẻ được nhiều những giá trị hơn nữa để lan tỏa cho bóng đá nói riêng”.

    Ông Thuỷ nói tiếp: “Thực tế thì với chúng tôi, dù là đội bóng SHB FC nam hay SHB FC nữ hay là Academy hay bất kỳ đội bóng đá nào mang trong mình là màu áo SHB thì việc thắng, thua trên sân không quá quan trọng. Quan trọng là sứ mệnh và quan trọng là những giá trị văn hóa chúng ta đem lại cho nền bóng đá là gì?

    Đội bóng đá SHB FC nam đang trên con đường rất đúng hướng với quan điểm cũng như những giá trị mà SHB vốn mang lại cho bóng đá Việt Nam. Điều này Chủ tịch Đỗ Quang Hiển của chúng tôi đã quá quen thuộc với những hình ảnh đam mê bóng đá Việt Nam ở cả chuyên nghiệp, bóng đá phủi và chúng tôi thừa hưởng tình yêu bóng đá đó nên tất cả các thành viên trong màu áo SHB FC đều mang trong mình mã gene yêu bóng đá”.

    Vy Cầm • 53 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay