Hiện CLB Quảng Nam đã tập trung được hơn 10 ngày và đang trong giai đoạn rèn thể lực ngay tại thành phố Tam Kỳ. Theo đó, lực lượng của đội đang có nhiều xáo trộn khi những nội binh hết hợp đồng đều đã nói lời chia tay như Phan Thanh Hậu, Phù Trung Phong, Ngân Văn Đại, Tống Đức An… Ngay các ngoại binh, đội bóng xứ Quảng cũng chỉ giữ lại mỗi hậu vệ Eyenga Alain, trong lúc kết thúc hợp đồng với các cầu thủ còn lại. Vì thế, lực lượng của CLB Quảng Nam hiện đang thiếu người nghiêm trọng.
Trợ lý Cao Sỹ Cường chia sẻ: “Hiện đội bóng của chúng tôi đang ở giai đoạn rèn thể lực tại Tam Kỳ và chỉ có khoảng mười mấy cầu thủ tập luyện, trong lúc các cầu thủ hết hợp đồng họ đã chuyển đến các đội bóng khác. Do HLV trưởng Văn Sỹ Sơn đang theo học khoá HLV Pro tại Nhật Bản, nên tôi tạm thời cho các các cầu thủ tập luyện để chuẩn bị tham dự giải giao hữu Thiên Long sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 28/7 cũng ngay tại Tam Kỳ”.
Tạm thời nắm đội bóng xứ Quảng thay cho HLV Văn Sỹ Sơn, nhưng trợ lý Cao Sỹ Cường cũng tiết lộ ngay bản thân của anh cũng chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao, khi hiện anh vẫn chưa tái ký hợp đồng với CLB Quảng Nam, vì “tất cả đang chờ HLV trưởng Văn Sỹ Sơn đi học về gặp lãnh đạo rồi tính”, như trợ lý họ Cao chia sẻ.
Do đang thiếu quân tập luyện, nên Cao Sỹ Cường cho biết: “Thật sự đến thời điểm này bản thân tôi cũng mông lung chưa rõ tương lai của CLB sẽ như thế nào. Tôi nghe nói khả năng thời gian tới Quảng Nam sẽ bổ sung nhiều cầu thủ trẻ từ đội 1, đồng thời mượn một số cầu thủ trẻ từ nơi khác về thi đấu, vì kinh phí của đội khá hạn hẹp nên không thể lấy được những cầu thủ chất lượng. Chưa kể thời điểm này có muốn tìm người cũng chẳng dễ, khi các cầu thủ chất lượng đã bị các đội khác lấy hết”.
Trong khi đó, thủ môn Nguyễn Văn Công - một trong những cầu thủ tên tuổi chấp nhận ở lại đội bóng vì lời hứa với HLV Văn Sỹ Sơn, dẫu anh đã kết thúc hợp đồng từ cuối mùa giải 2024/25 chia sẻ: “Thật sự vì lời hứa với thầy Sơn nên em chấp nhận ở lại Quảng Nam, dẫu thời gian qua có rất nhiều đội muốn em về đầu quân. Thầy Sơn bảo đợi thầy học về rồi tính, nhưng nhìn lực lượng của Quảng Nam ở mùa giải này, tự dưng em đâm lo, vì chưa biết với lực lượng như thế chẳng biết mùa tới đội sẽ thi đấu ra sao?”.
Thực tế, nỗi lo của thủ môn Nguyễn Văn Công hoàn toàn dễ hiểu, vì mùa giải 2024/25 khi lực lượng dẫu không quá mạnh, nhưng vẫn được xem là tạm ổn, Quảng Nam đã phải chạy bở hơi tai mới trụ lại được V.League ở những vòng đấu cuối cùng. Nay khi lực lượng đang thiếu trước hụt sau, chưa kể ngoại binh vẫn chưa có mặt tập luyện cùng đội, trong lúc V.League 2025/26 chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa sẽ khởi tranh. Vậy Quảng Nam sẽ thi đấu như thế nào?
Đừng quên, ngày 22/7 tới HLV Văn Sỹ Sơn mới kết thúc khoá học tại Nhật Bản để trở về Việt Nam, khi ấy đội bóng xứ Quảng mới chính thức bắt tay vào chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Tuy nhiên, thời điểm ấy đã xem như quá trễ và Quảng Nam đã bước vào việc kiểm tra lực lượng ở giải tập huấn Thiên Long trước đó vài ngày. Cũng do không có đủ quân số thi đấu, các trợ lý sẽ phải đôn các cầu thủ trẻ lên mới có đủ quân để tham dự giải.
Với sự chuẩn bị chậm chạp và phải “giật gấu vá vai” như thế này, những người yêu bóng đá xứ Quảng đang thật sự âu lo cho đội bóng con cưng của mình ở mùa giải mới!