Bóng Đá Plus trên MXH

CLB TP.HCM kịp thời gỡ ‘bom nổ chậm’?

12 phút trước
Các cầu thủ CLB TP.HCM có dấu hiệu “lãn công” khi ra sân chỉ “đá ma” cho ra mồ hôi rồi về nghỉ. Đằng sau câu chuyện này như thế nào?

    CLB TP.HCM vẫn có nguy cơ rớt hạng tại V.League 2024/25

    Sau vòng 23 V.League 2024/25, CLB TP.HCM được 25 điểm đứng thứ 10, xếp sau Bình Dương (26 điểm), đứng trên nhóm đua trụ hạng gồm SLNA (23 điểm), Quảng Nam (22 điểm), Bình Định (20 điểm) và đội bét bảng SHB Đà Nẵng (20 điểm). Với điểm số này, đội bóng Thành phố vẫn có nguy cơ rớt hạng nếu không có thành tích tốt ở 3 vòng đấu cuối gặp Bình Dương, Bình Định và Thể Công Viettel. 

    Những diễn biến gần đây cho thấy, nhóm trụ hạng đang rất khó lường. Đặc biệt sau chiến thắng của SLNA trước Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng trước Quảng Nam đã khiến nhóm ở đáy bảng sát sàn sạt nhau về điểm số. Thực tế, CLB TP.HCM có quyền nghĩ đến tấm vé trụ hạng ít nhất trước 2 vòng đấu, nếu họ tập trung chơi tốt trước Bình Dương và đặc biệt là đối trọng Bình Định. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng, đội bóng này đang nảy sinh những bất ổn xung quanh chuyện lương thưởng kéo dài từ mùa giải năm ngoái tới năm nay?

    CLB TP.HCM đối diện với những mối lo ở cuối mùa bóng

    Trước vòng 23 V.League, các cầu thủ CLB TP.HCM ra sân nhưng họ chỉ… đá ma, hoặc chuyền qua chuyền lại… Nhiều cầu thủ xác nhận, trước vòng đấu này, họ vẫn còn bị CLB nợ tiền lót tay, tiền lương, tiền thưởng. Vấn đề này đã được đề cập, với mong muốn nhận phản hồi hay có sự chia sẻ tâm tư từ phía lãnh đạo. Tuy nhiên, cấp trên đã không có ý kiến và cũng không để lại những tín hiệu tích cực. Từ những thông tin nói trên, rất nhiều cầu thủ đã phản ứng bằng việc “lãn công”. 

    Ngay sau đó, lãnh đạo CLB TP.HCM đã kịp thời tháo được “kíp nổ” để lên đường đến Thủ đô thi đấu với Hà Nội FC ở vòng 23. Chưa dừng lại, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương bất ngờ nhận tin nhắn, nếu thắng CLB Hà Nội, cả đội được thưởng 450 triệu, còn hoà sẽ nhận 200 triệu. Đây được xem là mức thưởng “khủng” nhất của đội bóng Thành phố tại mùa giải năm nay. Về chuyện thưởng, một cầu thủ của CLB TP.HCM tếu táo: “Những trận ‘vừa vừa’ mà treo thưởng vậy, chắc anh em có động lực chiến đấu. Còn đằng này gặp CLB Hà Nội, họ quá mạnh, có nhiều tiền hơn chắc phải bó tay”.

    Ở vòng 24 tới, CLB TP.HCM sẽ tiếp đón Bình Dương trên sân nhà, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương đã cho thấy sự tích cực hơn trong công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, có cảm giác họ vẫn lấn cấn đến chuyện tiền bạc, đặc biệt một vài cầu thủ sắp hết hợp đồng. Cần phải nhắc lại, “Chiến hạm đỏ” có thể … chìm nếu họ không điểm số tốt trong hai trận gặp Bình Dương và đặc biệt là Bình Định.  Ở tình thế hiện tại, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ phải thể hiện tính chuyên nghiệp, nỗ lực vượt khó mới hy vọng không bị kéo xuống phía dưới. 

    Năm ngoái, dưới sự lèo lái của HLV Phùng Thanh Phương, CLB TP.HCM bất ngờ cán đích ở vị trí thứ 4. Mùa giải năm nay, "Chiến hạm đỏ" gần như không được đầu tư bao nhiêu so với các đội tại V.League. Một đội bóng tồn tại ở một thành phố lớn nhất của cả nước, vậy mà đến những vòng cuối lại phải lấn cấn chuyện tiền bạc, kể ra cũng buồn.

    Hải Đăng • 12 phút trước
    Tags: TP.HCM

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay