Vardy vừa trải qua mùa giải 2024/25 đáng thất vọng khi không thể giúp Leicester trụ lại Premier League. Tuy được xem là biểu tượng của lòng trung thành vì đã gắn bó với Bầy cáo trong suốt hơn một thập kỷ (từ 2012 đến 2025), Vardy sẽ không tiếp tục cống hiến cho Leicester trong mùa giải tới.
Theo tờ The Athletic, BLĐ MU đang xem xét khả năng thu nhận một chân sút mới theo dạng "miễn phí", và Vardy là nhân tố phù hợp với tiêu chí của họ. Ngoài Vardy, trong danh sách các cầu thủ tự do lọt vào tầm ngắm của MU còn có cả Dominic Calvert-Lewin (cựu tiền đạo Everton) và Callum Wilson (cựu tiền đạo Newcastle).
Dù đã 38 tuổi, Vardy vẫn tỏ ra rất sung sức và anh tự tin mình còn có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên Sky Sports, chính cầu thủ này đã chia sẻ rằng: "Bóng đá là một thế giới điên rồ và kỳ lạ. Ở đó bạn không thể biết chuyện gì có thể xảy ra".
"Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho tới khi đôi chân không nghe theo lời mình nữa. Đó là câu chuyện của sau này, còn bây giờ chân tôi vẫn đang rất ổn. Tôi yêu bóng đá và đã chơi môn thể thao này từ khi còn là một đứa trẻ. Dù đã gắn bó với bóng đá rất lâu nhưng tôi vẫn chưa hề muốn dừng lại", Vardy kết luận.