Bóng Đá Plus trên MXH

CLB TP.HCM đang an lại hoá nguy

03 phút trước
Đang nằm giữa bảng xếp hạng, nhưng 3 trận thua liên tiếp đã khiến CLB TP.HCM rơi xuống khu vực nguy hiểm và phải đối diện với nguy cơ rớt hạng. Một đội bóng tưởng đã an, nhưng lại bất ngờ hoá nguy vào phút chót…

    TP.HCM đã có một trận đấu rất tệ trước CLB Bình Dương. Ảnh: Anh Khoa

    Nằm ở nhóm giữa bảng tổng sắp với 25 điểm và chỉ cần 1-2 trận thắng là có thể an tâm trụ hạng. Vậy nhưng sau trận thắng Thanh Hoá trên sân của đối thủ, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã thua liền 3 trận trước Hải Phòng, Hà Nội và mới nhất là Bình Dương để rơi thẳng xuống vị trí thứ 10 trên BXH. Nhìn vào thứ hạng, có lẽ người hâm mộ chưa cảm thấy lo, nhưng nếu nhìn vào điểm số khi ấy mới đáng ngại.

    Nói thế, bởi CLB TP.HCM đang có 25 điểm, tức chỉ hơn 2 điểm so với SLNA, 3 điểm với Quảng Nam, 4 điểm so với SHB Đà Nẵng và 5 điểm so với Bình Định. Tuy nhiên, khi đội bóng TP.HCM đã thi đấu vòng 24, ngược lại các đối thủ SLNA, Quảng Nam và Bình Định vẫn chưa tranh tài. Do đó, nếu những ngày tới, nếu 3 đối thủ kể trên đều giành được 3 điểm, khi ấy mọi thứ sẽ khác và thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ lập tức đối diện với nguy cơ.

    Nỗi buồn của các cầu thủ TP.HCM sau 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: Quốc An

    Trận đấu với Bình Dương ở vòng 24 mới đây trên sân Thống Nhất, mục tiêu của chủ nhà TP.HCM là phải giành trọn 3 điểm. Vì nếu thắng, khi ấy thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã có thể an tâm trụ hạng, chứ không phải lâm cảnh khốn khó như hiện nay. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác hẳn ở cuộc so kè ấy. Sở dĩ thế, vì trận đấu ấy chủ nhà TP.HCM đã có rất nhiều cơ hội, nhưng đã không thể tận dụng để có thể tạo thành bàn thắng. 

    Nói đâu xa chỉ trong hiệp 1, hàng loạt những cú dứt điểm của Endrick, Mạnh Cường, Ngọc Long… đã không thể thành bàn. Sang hiệp 2, khi HLV Thanh Phương tung trung vệ Matheus vào sân và đẩy anh lên đá như một tiền đạo, nhưng ngoại binh này dẫu có nhiều cơ hội, nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới. “Thật sự tôi cũng không hiểu sao các cầu thủ TP.HCM có quá nhiều cơ hội để ăn bàn, nhưng vẫn không thể dứt điểm thành công. Nếu có bàn thắng, mọi chuyện e đã khác”, HLV Phùng Thanh Phương than thở.

    Nỗi buôn của HLV Phùng Thanh Phương. Ảnh: Quốc An

    Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, CLB TP.HCM đã nhận “lời nguyền” trong bóng đá, khi bị Hải Huy tận dụng sai lầm của thủ môn Lê Giang và trung vệ Adriano Schmidt để tung cú sút xa mở tỷ số cho Bình Dương ở phút 24. Sau đó, đến phút 90+5, Hoài Phong đã có bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội khách. Qua đó, đẩy CLB TP.HCM vào khu vực nguy hiểm.

    Dẫu vậy, sự tụt dốc của CLB TP.HCM là điều đã được dự báo, dẫu trước đó họ là đội bóng có lối chơi rất khó chịu khi từng cầm hoà cả Nam Định và CAHN ngay trên sân của đối thủ, điều đó đều liên quan đến tiền. Đến thời điểm này, số tiền lót tay của cầu thủ TP.HCM ở mùa giải 2024/25 vẫn chưa nhận đủ. Chưa kể, họ còn đang bị nợ tiền lương, lót tay, cùng tiền thưởng ở những trận thắng và hoà vừa qua, do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cầu thủ, dẫu được biết khoảng tiền nợ này không quá lớn.

    Nếu lãnh đạo CLB TP.HCM không tháo gỡ những gút mắc, xem ra cơ hội trụ hạng của TP.HCM sẽ rất khó khăn. Ảnh: Anh Khoa

    Trước đó, nhằm gây áp lực để CLB phải trả tiền, các cầu thủ đã lãng công không tập luyện, buộc lãnh đạo phải gặp gỡ hứa hẹn và trả bớt một ít tiền thưởng đang nợ. Tuy nhiên, thái độ của lãnh đạo đội bóng khiến các cầu thủ không quá tin tưởng, trong lúc mùa giải chỉ còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc, dẫn đến thành tích đội bóng đang trượt dài. 

    Vì thế, HLV Phùng Thanh Phương đang rất đau đầu trong việc làm liệu pháp tinh thần cho các học trò, bởi nếu không ổn, CLB TP.HCM hoàn toàn có thể rớt hạng. “Hiện CLB TP.HCM đang đối diện với nguy cơ rớt hạng, điều này khiến tôi đang rất đau đầu. Hy vọng những ngày tới, lãnh đạo CLB có thể giải quyết ổn thoả những vấn đề còn tồn tại để cầu thủ có thể yên tâm thi đấu, chứ nếu để mọi thứ ngoài vòng kiểm soát sẽ rất nguy hiểm”, HLV Thanh Phương bày tỏ.

    Đỗ Tuấn • 03 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay