Cầu thủ chạy cánh người Argentina hiện đang bị thất sủng tại Man United và được kỳ vọng sẽ rời Old Trafford ngay trong mùa hè này. The Sun cho biết Garnacho là một trong năm cái tên bị loại khỏi danh sách du đấu tại Mỹ của Quỷ đỏ, và được yêu cầu nhanh chóng giải quyết tương lai.
Al Nassr đã ngỏ lời mời anh sang Saudi Arabia để tái ngộ với Cristiano Ronaldo, người mà Garnacho luôn xem là hình mẫu. Tuy nhiên, theo The Telegraph, cầu thủ 21 tuổi đã thẳng thừng từ chối đề nghị này, và thay vào đó muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu.
Chelsea, đội từng liên hệ với Garnacho hồi tháng 1, được cho là đang cân nhắc thực hiện một thương vụ hoán đổi, với Christopher Nkunku chuyển sang Old Trafford theo chiều ngược lại. Trong khi đó, Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm.
Chủ tịch CLB của Italia, ông Aurelio De Laurentiis, thậm chí còn tuyên bố rằng tiềm năng của Garnacho không được khai thác đúng mức ở Man United. "Chúng tôi muốn có cậu ấy vì cậu ấy đang ở Man United. Hãy đưa cậu ta ra khỏi đó, và bạn sẽ thấy cậu ấy giỏi gấp đôi. Có điều gì đó sai ở Man United mà tôi không thể lý giải nổi", ông nói.
Được biết, Man United muốn thu về khoảng 70 triệu bảng từ thương vụ này. Tuy nhiên, con số đó có thể là rào cản lớn bởi rõ ràng Garnacho không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Dù vậy, mức lương của Garnacho được cho là thấp hơn đáng kể so với các “người thừa” khác tại Man United như Marcus Rashford, Jadon Sancho và Antony. Và điều này có thể giúp CLB dễ dàng tìm đối tác hơn.
Ngoài Garnacho, Man United đang hy vọng sẽ đẩy được bộ ba nói trên theo dạng cho mượn. Rashford được cho là đang hướng đến Barcelona. Antony đã thi đấu khá ấn tượng trong nửa sau mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Real Betis và cũng muốn tiếp tục khoác áo CLB này. Còn Sancho hiện đang lọt vào tầm ngắm của Juventus, sau khi thương vụ chuyển sang Chelsea đổ bể do hai bên không thống nhất được về phần lương Man United sẽ tiếp tục chi trả.