Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-7(5), 6-2, 6-4 nghiêng về tay vợt người Mỹ, giúp Gauff giành Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp, đồng thời trở thành tay vợt Mỹ đầu tiên vô địch Roland Garros kể từ Serena Williams năm 2015.
Tuy nhiên sau trận đấu, Sabalenka – người đang giữ ngôi số 1 thế giới – đã thể hiện rõ sự thất vọng. Trong buổi họp báo, cô khẳng định nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là do bản thân mắc tới 70 lỗi tự đánh hỏng.
“Nếu tôi chỉ mắc 30 lỗi, tôi đã là người chiến thắng”, cô nói. Sabalenka thậm chí còn cho rằng, nếu Swiatek – người cô đánh bại ở bán kết – vào chơi chung kết, thì Swiatek chắc chắn sẽ hạ Gauff.
Những phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi. Nhiều người cho rằng Sabalenka đang "đổ lỗi" thay vì thừa nhận sự xuất sắc của đối thủ. Trên các diễn đàn mạng xã hội, cô bị chỉ trích là “thiếu tinh thần thể thao” và “không biết chấp nhận thất bại”.
Về phần mình, Gauff phản ứng rất điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Trên truyền hình Mỹ, cô cho biết: “Tôi không đồng ý với nhận định đó. Tôi tin mình đã chơi tốt và xứng đáng chiến thắng”.
Tay vợt 21 tuổi nhấn mạnh rằng cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, và đây là minh chứng cho sự trưởng thành của cô kể từ sau chức vô địch US Open 2023.
Dù sau đó Sabalenka có đăng bài trên mạng xã hội công nhận chiến thắng của Gauff là xứng đáng, những phát ngôn ban đầu của cô vẫn gây ra nhiều tranh luận.
Cuộc khẩu chiến giữa hai ngôi sao hàng đầu này cho thấy không khí cạnh tranh ở đỉnh cao đang rất nóng bỏng. Roland Garros 2025 tuy đã khép lại nhưng dư âm từ trận chung kết và những tranh luận bên lề sẽ còn kéo dài, đặc biệt khi cả hai tay vợt đều chuẩn bị bước vào mùa sân cỏ với Wimbledon đang ở phía trước. Đây có thể chỉ mới là chương đầu tiên trong cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa Gauff và Sabalenka trong nhiều năm tới.