Tâm điểm chú ý dồn về Queen’s Club mới đây khi Raducanu bất ngờ xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Alcaraz trong trận bán kết. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chăm chú của Raducanu khi theo dõi từng đường bóng của tay vợt người Tây Ban Nha không qua được sự soi xét của giới truyền thông. Hành động này càng làm dấy lên những đồn đoán về một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Không chỉ dừng lại ở việc xuất hiện trên khán đài, Raducanu còn tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng cô và Alcaraz “gắn bó từ khi còn nhỏ”, gặp nhau lần đầu tại Wimbledon 2021 và giữ liên lạc từ đó đến nay. “Chúng tôi có một sự kết nối thật sự,” tay vợt người Anh nói. “Carlos là một người dễ mến và luôn mang đến năng lượng tích cực”.
Alcaraz, trong khi đó, cũng không giấu sự vui mừng trước sự cổ vũ đặc biệt từ Raducanu. “Emma đã đến ủng hộ tôi, và tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để đáp lại”, anh chia sẻ sau trận thắng tại Queen’s Club. Tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí còn khẳng định sẽ “trả ơn” Raducanu bằng một màn trình diễn xuất sắc tại Wimbledon sắp tới.
Sự tương tác giữa cả hai cũng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng nhận xét rằng Carlos “cười như một cậu học sinh được ghép đôi với crush” mỗi khi trò chuyện với Emma. Những khoảnh khắc đùa vui, ánh mắt thân mật và lời hứa hẹn cùng nhau thi đấu đôi nam nữ tại US Open 2025 càng khiến mối quan hệ này trở nên đáng chú ý.
Dù cả hai chưa lên tiếng xác nhận điều gì ngoài tình bạn và sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng những dấu hiệu gần đây đã đủ để khiến người hâm mộ tin rằng có điều gì đó đặc biệt đang nảy nở giữa họ. Với cả hai đều trẻ trung, tài năng và có sự đồng điệu trên sân lẫn ngoài đời, Raducanu và Alcaraz đang trở thành một “cặp đôi trong mơ” trong mắt cộng đồng quần vợt thế giới.
Liệu đây có phải là khởi đầu của một câu chuyện tình đẹp trong làng tennis? Câu trả lời có lẽ sẽ dần hé lộ tại US Open mùa hè này, nơi cả hai dự kiến sẽ sát cánh bên nhau ở nội dung đôi nam nữ.