Đáng chú ý, có tới 8 tay vợt trong Top 10 đã sớm nói lời chia tay ngay vòng một, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Coco Gauff (vô địch Roland Garros nữ) và Alexander Zverev (hạt giống số 3 đơn nam). Đây là lần đầu tiên kể từ khi Kỷ nguyên Mở bắt đầu (năm 1968) có nhiều tay vợt mạnh “ngã ngựa” đến vậy.
Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Đầu tiên là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với nhiệt độ vượt ngưỡng 30°C trong ngày khai mạc - mức cao nhất trong lịch sử ngày mở màn Wimbledon. Sức nóng này không chỉ ảnh hưởng tới thể lực các tay vợt mà còn làm mặt sân cỏ khô, bám bóng nhiều hơn, khiến tốc độ bóng chậm lại và độ nảy trở nên thất thường.
Không ít tay vợt đã công khai chỉ trích chất lượng mặt sân. Denis Shapovalov, người bị loại ngay vòng một, bức xúc: “Đây không còn là sân cỏ nữa, chậm hơn cả sân đất nện”. Trong khi đó, Emma Raducanu than phiền bóng Slazenger “xù lông nhanh, trở nên nặng và chậm chỉ sau vài game”, gây khó khăn cho những tay vợt thiên về lối đánh nhanh.
Bên cạnh đó, mùa giải sân cỏ vốn đã ngắn - chỉ kéo dài chưa đầy 50 ngày - càng khiến nhiều tay vợt không đủ thời gian làm quen mặt sân. Coco Gauff thừa nhận chỉ kịp dự một giải nhỏ trước khi bước vào Wimbledon và gọi đây là “Grand Slam dễ xảy ra bất ngờ nhất” do thời gian chuyển tiếp quá ngắn từ mùa sân đất nện.
Tình trạng quá tải và tâm lý cũng là vấn đề lớn. Alexander Zverev, người thua sốc ở vòng hai, thú nhận anh “cảm thấy cô đơn và trống rỗng” kể từ sau thất bại ở chung kết Australian Open. Trong khi đó, Jasmine Paolini thừa nhận cô “quá mệt mỏi” sau hai tháng thi đấu liên tục.
Việc hàng loạt hạt giống sớm rời giải còn tạo nên hiệu ứng dây chuyền: tay vợt nhỏ nhận thêm tự tin, trong khi những tên tuổi lớn còn trụ lại càng thêm căng thẳng. Madison Keys chia sẻ: “Tôi suýt thua ngay vòng một. Áp lực tăng gấp đôi khi thấy những người khác lần lượt rớt đài”.
Với việc nhánh đấu mở toang, những tay vợt ít tên tuổi như Amanda Anisimova hay Karen Khachanov đang đứng trước cơ hội vàng để tiến sâu. Wimbledon năm nay có thể sẽ chứng kiến một nhà vô địch bất ngờ, trong một mùa giải mà chẳng điều gì còn nằm trong dự đoán.