Tay vợt người Serbia đã hạ gục Cameron Norrie với tỷ số 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) để giành một suất vào vòng tứ kết Roland Garros 2025. Sau đó, anh cùng Alexander Zverev, đối thủ tiếp theo của Nole, cùng ăn mừng chiếc vé vào tứ kết tại Court Philippe-Chatrier.
Điều đáng nói, Zverev đã được miễn thi đấu ở vòng 2 sau khi tay vợt Tallon Griekspoor (đối thủ của Zverev) dính chấn thương và không thể thi đấu. Và, trong trận đấu giữa Djokovic và Norrie xảy ra sự kiện đáng chú ý. Đó là các cầu thủ PSG đã mang chiếc cúp vô địch Champions League 2024/25 vừa giành được sau chiến thắng 5-0 trước Inter đến Roland Garros đúng thời điểm diễn ra trận đấu.
Zverev cùng ê-kíp của anh cũng có mặt, chụp ảnh cùng chiếc cúp tai lớn và đăng lên mạng xã hội với chú thích: "Không ngờ lại thấy ‘bạn’ ở đây @championsleague Chúc mừng @psg.".
Rồi sau đó tay vợt người Đức ra về trước, còn một số thành viên trong ê-kíp của anh “không rõ có về luôn hay không” (theo The Sun). Tuy vậy, Djokovic cho rằng Zverev có “động cơ thầm kín” khi có mặt tại trận đấu, và không nghĩ rằng động cơ đó liên quan đến bóng đá hay chiến thắng lịch sử của PSG.
"Nói sự thật đi. Cậu và ê-kíp của cậu ở đó vì cậu đang theo dõi trận đấu của tôi. Việc nhìn thấy chiếc cúp chỉ là cái cớ thôi", Nole nửa đùa nửa thật bình luận về bài đăng trên Instagram của tay vợt người Đức.
Bình luận hài hước này đã nhận được phản ứng trái chiều của cả 2 nhóm NHMkhi Djokovic và Zverev chuẩn bị tái đấu trên sân đất nện Paris. Djokovic bước vào giải Pháp mở rộng với tư cách là hạt giống thứ sáu, Zverev đứng thứ ba, và chắc chắn hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn.