Novak Djokovic đã phải đối mặt với một vết phồng rộp ở ngón chân cái chân trái, buộc anh phải xin tạm dừng y tế trong set ba. Dù chỉ còn cách set thua thứ tư đúng một điểm, tay vợt người Serbia vẫn kịp thời xoay chuyển tình thế và giành chiến thắng với tỷ số 6-3, 6-2, 7-6 (1) trước Corentin Moutet tại vòng hai Roland Garros.
Sau trận đấu, tay vợt người Serbia chia sẻ: "Với cậu ấy (Moutet), mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng tôi đã tìm ra những cú đánh phù hợp để giữ mình trong cuộc chơi".
Chiến thắng này giúp Djokovic lần thứ 20 vào tới vòng ba giải Pháp Mở rộng, một kỷ lục mà ngay cả Rafael Nadal cũng không đạt được. Nếu thắng thêm hai trận nữa, Djokovic sẽ lọt vào tứ kết Roland Garros năm thứ 16 liên tiếp. Năm 2024, anh từng phải rút lui trước vòng tứ kết do bị rách sụn chêm đầu gối và phải phẫu thuật ngay sau đó.
Trước đối thủ thuận tay trái là Corentin Moutet, Djokovic bị bẻ game ngay ở ván giao bóng đầu tiên trên sân Suzanne Lenglen, khiến khán giả chủ nhà vỡ òa trong tiếng reo hò. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới sớm giành lại quyền kiểm soát trận đấu và chỉ thực sự gặp khó từ thời điểm tỷ số set ba là 2-2.
Trong một pha trượt người để trả cú forehand, Djokovic bất ngờ dừng lại và dồn trọng lượng lên chân phải. Anh lập tức bước chậm về phía đường biên và yêu cầu trợ giúp y tế để điều trị vết phồng ở ngón chân cái. Sau khi được dán băng, Djokovic trở lại sân nhưng để Moutet bẻ game, dẫn trước 4-2. Dù lập tức đòi lại break, Djokovic vẫn bị dồn ép ở thời điểm Moutet cầm giao bóng ở game 12 và có set point.
Tuy nhiên, tay vợt chủ nhà đã mắc lỗi khi đánh hỏng cú passing backhand. Bước vào loạt tie-break, Djokovic nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội và khép lại trận đấu mà không để mất một set nào.
Phong độ đó không phải điều thường thấy trong mùa giải năm nay, nơi Djokovic từng trải qua chuỗi ba trận thua liên tiếp, điều hiếm thấy trong sự nghiệp của anh.
Trước thềm Roland Garros, tay vợt huyền thoại người Serbia đã chấm dứt chuỗi trận đáng quên đó bằng chức vô địch thứ 100 trong sự nghiệp tại giải Geneva Open.
"Trước giải đấu ở Geneva tuần trước, tôi không tự tin vào lối chơi của mình. Nhưng cảm giác đó là bình thường thôi, vì tôi đã không thắng đủ trận. Tôi cũng giống như bất kỳ tay vợt nào khác, phải nỗ lực hết sức mới giành được chiến thắng", Djokovic ôn tồn nhớ lại khoảng thời gian đã qua.
Ở vòng 3, Novak Djokovic sẽ đối đầu Filip Misolic, tay vợt hạng 153 ATP. Trận đấu này dự kiến diễn ra trong ngày 31/5.
Thông số trận Moutet - Djokovic