Các Milanista lấy ý tưởng từ bức tranh của thiên tài Leonardo da Vinci, “L’Ultima Cena” (Bữa tối cuối cùng) và chơi chữ “Giuda Interista” (Tạm dịch: Judas là một Interista) để chế nhạo một Leonardo khác, Leonardo Nascimento de Araujo. Kẻ phản thầy Judas bán chúa Jesus chỉ với 30 đồng bạc, còn Leonardo người Brazil dám từ bỏ Milan sau 13 năm gắn bó để đến cầm quân Inter. Đó là dịp Giáng sinh năm 2010, khi Inter vẫn chưa hết lâng lâng sau chiến tích ăn ba trong sự ganh ghét của đối thủ cùng thành phố.
HLV Leonardo bước ra sân giữa những ngọn lửa thù hận dâng cao, từ khán đài đến ngoài đường pitch. Đó là trận derby khó quên nhất của Leonardo, khi ông bị chính các Milanista yêu quý và cả đám trò cũ nguyền rủa. Inter của Leonardo thảm bại 0-3, còn Milan tiến thẳng đến Scudetto 2010/11, nơi mà lễ ăn mừng của Rossoneri đã bị vấy bẩn bởi những từ ngữ tục tĩu mà Gennaro Gattuso dành cho ông thầy cũ: “Leonardo chỉ là chất thải”.
Sau này, Leo nói lý do đến Inter vì có quan hệ tốt với chủ tịch Massimo Moratti, được hun đúc trong thời gian ông cố gắng giúp đỡ Ronaldo “béo”. Mặc kệ, Gattuso và các Milanista dành trọn tình yêu của họ cho màu áo đỏ-đen, họ (từng) không chấp nhận kẻ phản bội như Leonardo.
Còn Zlatan Ibrahimovic với các Interista thì sao? Anh đã vắng mặt trận đấu 10 năm trước vì án treo giò, còn tối nay sẽ nhập cuộc trong một trận derby giàu cảm xúc khác, mà anh cũng bị xem là kẻ phản bội.
Bất chấp việc đã giúp Inter giành 3 Scudetto và từng được gọi bằng biệt danh Il Genio (Thiên tài), Ibra chưa bao giờ được các Interista thực lòng yêu quý.
Ngoài 66 bàn thắng dưới màu áo xanh-đen, các Interista còn cám ơn Ibra vì anh đã dứt khoát bỏ sang Barca mà nhờ đó, HLV Jose Mourinho được rộng đường xây dựng lối chơi mới để giành Champions League (2010). Trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan”, Ibra đã nói về thứ tình cảm phức tạp với các Interista, nhờ đó mà anh biết rằng các CĐV Italia căm ghét kẻ phản bội đến thế nào.
Sau khi rời Inter, Ibra đã bị Interista chửi bới dữ dội ngay mùa giải tiếp theo khi anh trở giáo chống lại Nerazzurri. Ibra cũng từng “cà khịa” với thủ môn Julio Cesar (trận derby cuối mùa 2011/12) và mới nhất, màn đấu khẩu ầm ĩ với người đàn em Romelu Lukaku. Những cái trợn mắt hung hãn, thái độ kênh kiệu và khiêu khích với đồng đội cũ của Ibra khiến anh càng bị nửa xanh thành Milan căm ghét.
Leonardo từng trở lại Milan để làm GĐTT mùa giải 2018/19, khi ông được tha thứ. Nhưng Ibra không cần sự tha thứ của các Interista, anh đã chọn màu áo đỏ-đen để trở thành huyền thoại!