Bóng Đá Plus trên MXH

Rất khó bàn về Man City này
Kinh Thi • 14:18 ngày 08/01/2021
Fernandinho không chỉ là tiền vệ trụ, từng nhiều lần xuống đá trung vệ khi cần. Anh còn là một lão tướng đã 35 tuổi 247 ngày. Vậy mà lão tướng chuyên làm “lá chắn” này lại là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City. Trước đó, Man City mở được tỷ số nhờ công của một trung vệ, đã trải qua 1.161 ngày chưa hề ghi bàn.

    Tóm lại, đấy là những bàn thắng bất ngờ, đấy là những cây làm bàn bất ngờ, nơi một đội bóng từng được xem là “cỗ máy ghi bàn”, hễ đã ra sân thì người ta chỉ chờ xem cuối cùng họ sẽ có bao nhiêu bàn? Nói về cách ghi bàn của Man City là phải nói về những pha chuyền bóng nhuyễn nhừ, cho đến khi quả bóng được chuyền luôn vào khung thành đối phương. Hoặc khi đã tiến đến đoạn kết của pha tấn công thì bàn thắng cho Man City thường mang hình ảnh của một công việc đã được lập trình, không đỡ được. Bây giờ, Man xanh ghi cả hai bàn từ những tình huống cố định, bởi những cầu thủ cuối cùng mà người ta có thể kết nối với khâu ghi bàn. HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U bình luận: đấy là những tình huống đơn giản mà đáng lẽ hàng thủ M.U phải phá được bóng.

    Nếu như ghi bàn là việc khó nhất, là mục đích tối thượng trong trò chơi bóng đá, thì ngược lại, phá quả bóng ra ngoài là việc làm dễ nhất trong môn này! Vậy, John Stones và Fernandinho vừa làm tốt hai việc “khó nhất”, hay hàng thủ M.U vừa bó tay, không thể làm những việc đáng gọi là “dễ nhất”?

    Bóng đá là môn đối kháng mà trong đó, cái hay của đội này làm bộc lộ cái dở của đội kia, hoặc ngược lại. Đây là trận đấu mà “M.U thua”, hơn là “Man City thắng”. Một ngày trước đó, Tottenham của Jose Mourinho thắng Brentford ở trận bán kết còn lại. Đối thủ chỉ là một đội hạng dưới. Nhưng, không ít người đã bàn về khả năng đoạt được danh hiệu đầu tiên trong 13 năm của Tottenham sau chiến thắng ấy. Ít ra, đấy là một khả năng không thấp, là mục tiêu khả thi. Bây giờ, người ta lại nhìn vào trận thua của M.U để kết luận luôn đẳng cấp của đội bóng do Solskjaer dẫn dắt. Thua như vậy thì khó mà mơ tưởng danh hiệu gì.

    Tất nhiên, không ai nói Man City dở. Hay là đằng khác. Nhưng đấy không phải là cái hay gợi ra một liên tưởng nào đó về chức vô địch. Hay về phòng thủ chẳng hạn, với cặp trung vệ Stones - Ruben Dias tiếp tục phát huy giá trị mới, vừa được trình làng chỉ trong vài tuần gần đây. Man City giữ nguyên mành lưới ở 9 trong 12 trận gần nhất, chỉ thủng lưới 1 bàn (vô nghĩa) trong 2 trận khác. Hậu vệ của Man City như được kết dính vĩnh viễn với nhau bằng một chất keo vô hình, theo bình luận của Gary Neville.

    Có lẽ, chỗ nguy hiểm nhất mà Man City vừa thể hiện là khả năng chiến thắng như một lẽ tất yếu, kể cả khi họ không biểu dương một vũ khí cụ thể nào. Đến cuối tháng 4, khi trận chung kết diễn ra, đội bóng trong tay Pep Guardiola có thể đã rất khác!

    Tags: Man City
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội