Bóng Đá Plus trên MXH

Ngày Manchester trắng tay

12 phút trước
Trong khoảng 35 năm của lịch sử Premier League, không ai từng nghĩ đến cảnh có một ngày nào đó, bóng đá của thành phố Manchester không xuất hiện trong Top 4 chung cuộc. Bởi hơn 2/3 của quãng thời gian đó là giai đoạn màu đỏ của MU thống trị, còn ở 1/3 sau này, người ta thấy sắc xanh da trời của Man City thường hiện. 

    MU đã rơi rớt xuống tận đáy xã hội với kỷ lục 18 trận thua trong một mùa giải gồm 38 vòng

    Ở Manchester có một cổ đạo mang tên Blackstone Edge. Đây không phải con đường tầm thường mà chính là con đường của đế chế La Mã tại đảo quốc Sương mù. Blackstone Edge được là một trong những con đường La Mã được bảo tồn tốt nhất, vẫn vững vàng sau hàng thế kỷ, như một nhịp cầu nối liền quá khứ. 

    Mặc dù mục đích chính đầu tiên của cổ đạo này là phục vụ cho chiến tranh và xâm lăng, nhưng sau đó, nó trở thành tuyến đường giao thông, liên lạc, buôn bán, giao thương giữa các vùng khác nhau của đế chế La Mã. Giống như con đường tơ lụa ở phương Đông, cổ đạo La Mã chính là huyết mạch đem đến giàu có, thịnh vượng và trở thành biểu tượng của quyền lực, thống trị và lịch sử. 

    Bây giờ, mặc dù những cổ đạo đó không còn phục vụ mục đích giao thông, nhưng những viên đá đen vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt. Cũng giống như quyền lực của thành Manchester ở kỷ nguyên Premier League tưởng như đã biến thành đế chế La Mã phiên bản bóng đá huy hoàng. 

    MU có 13 chức vô địch Premmier League, trong đó có chuỗi 3 mùa vô địch liên tiếp, kỷ lục chỉ bị Man City phá vỡ vào mùa trước khi hoàn tất chuỗi 4 mùa vô địch liên tiếp trong tổng số 8 danh hiệu vô địch. 21 Cúp Bạc Premmier League trong vòng 35 năm lịch sử của giải đấu, có cần phải nói gì thêm?

    Thế nhưng, mùa giải này đang sắp sửa chứng kiến sự mất của đế chế Manchester trong Top 4 chung cuộc. MU đã rơi rớt xuống tận đáy xã hội với kỷ lục 18 trận thua trong một mùa giải gồm 38 vòng. Đây xứng đáng là biểu tượng sụp đổ của quyền lực tuyệt đối, từ nhà thống trị tuyệt đối đến kẻ thảm bại tuyệt đối.

    Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Pep Guardiola sẽ có một mùa giải trắng tay hoàn toàn

    Còn Man City, kỷ lục gia vô địch liên tiếp nhiều nhất của Premmier League, đang ở đâu? Họ vừa thua trong trận chung kết FA Cup thứ hai liên tiếp, và ngơ ngác thấy mình ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Tại sao nhà vô địch của 4 mùa giải gần nhất lại là kẻ đứng ở đây, kém tân vương Liverpool tới 18 điểm, thậm chí kém Arsenal 6 điểm?

    Nếu như không thể đánh bại Bournemouth, đối thủ cũng thuộc dạng “giant-killer” và đang khao khát chiến thắng để đua vé đi châu Âu thì chắc chắn tới 90% Man City sẽ đứng ngoài Top 5 chung cuộc, đừng mơ đến chiếc vé vét đi dự Champions League 2025/26.

    Không ai nghĩ rằng đế chế La Mã sẽ sụp đổ trong 1 ngày và cũng không ai tin rằng Manchester sẽ trắng tay hoàn toàn trong một mùa giải. Nhưng cuộc đời này không bao giờ chấp nhận những thứ “thiên thu trường trị”, cho dù cổ đạo Blackstone Edge vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.

    Và nói về con đường, có một liên tưởng rất hay về việc Liverpool biến ngôi của Man City lần thứ 2 trong 5 năm gần nhất. Sự ra đời của tuyến đường sắt Liverpool và Manchester vào năm 1830 đã tạo nên kỷ nguyên mới của ngành giao thông, chính thức khai tử công năng của cổ đạo La Mã và thay đổi thế giới mãi mãi.

    KHÔI NGUYÊN • 12 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay