Klopp rời Liverpool trước khi chu kỳ thành công chấm dứt

Tiểu Lý
05:33 ngày 27-01-2024
Thoạt nhìn, Klopp có vẻ sẽ ngẩng cao đầu rời Anfield sau gần 1 thập kỷ vinh quang. Nhưng ngẫm cho cùng, HLV người Đức cũng không dám đối diện với viễn cảnh chu kỳ thành công của Liverpool chuẩn bị khép lại.

HLV Jurgen Klopp vừa bất ngờ tuyên bố sẽ chia tay Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 kết thúc. Theo chia sẻ, ông bắt đầu suy nghĩ đến việc rời Anfield từ tháng 11 năm ngoái và bác bỏ thông tin ông có vấn đề về sức khỏe. Ở đời, chuyện hợp tan là lẽ thường, đặc biệt sau khi Klopp đã trải qua gần một thập kỷ sống chết với “Lữ đoàn đỏ”. Tuy nhiên, cách chọn thời điểm ra đi của chiến lược gia người Đức có gì đó rất đáng phải suy ngẫm.

Chắc chắn sẽ có nhiều người cho rằng, Klopp ngẩng cao đầu rời Anfield. Bởi khi ông đến, The Reds vẫn đang dò dẫm tìm đường trở lại vinh quang. Dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV nổi tiếng với cá tính rất mạnh này, Liverpool đã kịp bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu 1 chức vô địch Champions League, 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cúp... Chưa kể, thầy trò HLV Klopp còn 2 lần khác vào đến chung kết Champions League.

Nhưng nhìn nhận khách quan, Klopp đang tìm cách trốn chạy. Ông muốn rời Anfield càng sớm càng tốt, trước khi một vòng tuần hoàn thành công của The Reds chính thức khép lại.

Klopp quyết định chia tay Liverpool như một cách để... chạy trốn

Như đã biết, trong gần 1 thập kỷ vinh quang ở Anfield, Klopp đã tạo được một cỗ máy vận hành đạt đến độ gần như hoàn hảo. Điển hình là ở mùa giải vô địch Champions League 2018/19. Liverpool thường xuyên ra sân với bộ ba tấn công huyền thoại Sadio Mane – Roberto Firmino – Mohamed Salah. Ở tuyến giữa, The Reds có Jordan Henderson dẫn đường chỉ lối. Còn ở hàng thủ, Virgil van Dijk lúc đó nói mình là số 2 thì không trung vệ nào trên thế giới dám nhận mình số 1.

Nhưng trong vòng 2 mùa bóng trở lại đây, cỗ máy đó bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Liverpool 1.0 có dấu hiệu tan rã với Sadio Mane là người khởi xướng ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022, bằng cách chọn đầu quân cho CLB Bayern Munich. Chỉ 1 năm sau đó, The Reds tiếp tục tổn thất lực lượng nghiêm trọng với cuộc “tháo chạy” ồ ạt sang Saudi Arabia của Jordan Henderson, Roberto Firmino, Fabinho, cùng với Naby Keita sang Bremen và James Milner cập bến Brighton...

Klopp buộc phải làm lại từ đầu, với cuộc cách mạng mạng 2.0 ở Anfield. Rất nhiều ngôi sao đã được giới chủ Liverpool mang về cho Klopp trong mùa Hè vừa qua để bổ sung lực lượng. Trong đó, có thể kể đến các tiền vệ Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryian Gravenberch, Wataru Endo... Trong một chừng mực nào đó, Liverpool 2.0 đang thành công. “Lữ đoàn đỏ” đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với 5 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Man City và họ đứng trước cơ hội giành “cú ăn bốn” mùa này.

Không chỉ Liverpool, mà Klopp cũng đang phụ thuộc vào Mohamed Salah

Vấn đề nằm ở chỗ: Liverpool 2.0 vẫn chủ yếu phải trông cậy vào vào các lão tướng của thế hệ 1.0. Trên hàng công, The Reds phụ thuộc rất nhiều vào tài săn bàn của Mohamed Salah – chân sút đang cùng tiền đạo Erling Haaland của Man City dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh 2023/24 với 14 pha lập công. Còn ở hàng thủ, khi Virgil van Dijk chơi hay thì Liverpool cũng rất hay, còn khi anh đá dưới phong độ thì đội bóng thành phố Cảng bỗng trở nên tầm thường.

Đặt giả thiết nếu 1 trong 2 cầu thủ này chia tay Anfield hoặc có vấn đề, lúc đó cỗ máy Liverpool 2.0 chưa kịp thành hình một cách ổn định đã lập tức… “toang”. Đặc biệt, nếu mất Salah, The Reds sẽ không còn là chính mình. Mà nguy cơ này là hai năm rõ mười. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái, Liverpool đã phải tìm mọi cách mới níu chân được Salah khỏi sự cám dỗ của người Saudi Arabia. Nhưng theo như tuyên bố cách đây không lâu của chân sút người Ai Cập, anh chắc chắn sẽ nói lời từ giã Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.

HLV Klopp quá hiểu Liverpool sẽ ra xuống cấp ra sao nếu không còn Salah trong đội hình, trong khi Van Dijk cũng khó lòng duy trì được phong độ đỉnh cao ở mùa tới vì gánh nặng tuổi tác. Vậy nên, rời Anfield trong mùa Hè 2024 là sự lựa chọn an toàn nhất, để Klopp vẫn có thể chia tay Liverpool trong thế ngẩng cao đầu. Đó có lẽ mới là căn nguyên sâu xa khiến ông vội vã đưa ra tuyên bố như chúng ta được biết trong ngày hôm qua, dù hợp đồng hiện tại của HLV 56 tuổi này vẫn còn thời hạn đến tận mùa Hè năm 2026.

Nếu là vậy thì Klopp kể ra cũng… hèn. Quyết định đó không hề giống một chút nào với tính cách mạnh mẽ trước đây của chiến lược gia người Đức.

Klopp và kỷ nguyên rực rỡ cùng Liverpool

 
 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x