Đến làm khách của Brighton, Liverpool không có nhiều động lực do đã sớm đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, "Lữ đoàn đỏ" vẫn ghi được tới 2 bàn trước giờ nghỉ do công của Elliott (9') và Szoboszlai (45'+1). Xen giữa 2 bàn thắng này là bàn gỡ hòa 1-1 được thực hiện bởi Ayari (32').
Tuy liên tiếp bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Brighton vẫn khiến cho Liverpool phải cực kỳ khổ sở ở 45 phút đầu tiên. Thống kê cho thấy, Brighton tung ra tới 11 cú dứt điểm trước khi hai bên bước vào giờ nghỉ. Kể từ đầu mùa, chưa bao giờ Liverpool phải đối mặt với nhiều pha oanh tạc đến thế ở nửa đầu một trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh.
Nếu nhìn xa hơn, phải sau 9 năm Liverpool mới lại để cho đối phương "bắn phá" khung thành của mình với tần suất dày như vậy trong hiệp đấu thứ nhất tại sân chơi số 1 xứ sở sương mù. Những gì Brighton thể hiện chỉ trong 45 phút báo hiệu Liverpool sẽ có hiệp hai vất vả tại sân AMEX.
Quả thật, sau giờ nghỉ họ tiếp tục để cho Mitoma (69') và Hinshelwood (85') chọc thủng lưới nên phải nhường phần thắng cho Brighton. Với kết quả này, Brighton vẫn còn cơ hội được dự cúp châu Âu mùa sau nếu cán đích ở vị trí thứ 8. Về phần Liverpool, việc đội bóng này để Brighton lội ngược dòng cũng chẳng quan trọng, vì có thua vòng cuối thì chắc chắn họ vẫn không thể bị đánh bật ra khỏi vị trí quán quân.