Hôm thứ Hai, không lâu sau khi mùa giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hạ màn, nhà báo uy tín Fabrizio Romano đã đưa ra cập nhật lớn bằng tuyên bố Cunha sẽ trở thành tân binh đầu tiên của HLV Ruben Amorim tại MU trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Romano thậm chí còn xác nhận thương vụ bằng câu thần chú quen thuộc: "Here we go!".
Nhà báo người Italia viết trên Twitter: "Matheus Cunha tới Manchester United, here we go! Các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận bằng miệng. Cunha sẽ ký hợp đồng đến tháng 6/2030, kèm tùy chọn gia hạn đến 2031. Wolves sẽ nhận đủ 62,5 triệu bảng qua các đợt thanh toán. Các bước thủ tục chính thức và hợp đồng sẽ được kiểm tra vào tuần tới".
Chưa đầy một ngày sau khi Cunha được cho là đã ký hợp đồng trị giá 62,5 triệu với Man United, cầu thủ 25 tuổi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Wolves và sự ủng hộ mà người hâm mộ dành cho anh. Nhưng đây có thể coi là lời tạm biệt cuối cùng với đội chủ sân Molineux.
Cunha viết trên Instagram: "Wolves, tôi có thể nói gì với các bạn đây? Thật là một mùa giải đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã không đạt được điều mà các bạn xứng đáng, nhưng chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để khiến các bạn tự hào. Tôi yêu những chàng trai này. Về cá nhân, đây là mùa giải tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra nhờ tất cả sự tận tụy và tình yêu mà tôi dành cho CLB này. Tôi đã trở thành cầu thủ Brazil ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải Premier League, cùng với Robert Firrmino và Gabriel Martinelli. Tôi đã luôn sống hết mình với CLB này. Tất cả những gì tôi từng muốn là làm điều không thể cho Wolves. Một mùa giải nữa đã kết thúc. Và cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả tình cảm. Mọi thứ trông thật tuyệt, trông thật ổn…".
Cunha đã có một mùa giải tuyệt vời cho đội bóng đứng thứ 16 tại Premier League. Cựu cầu thủ Atletico Madrid đã ghi được 17 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo, và giờ đây anh dường như đã sẵn sàng để đến một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, MU không còn là thế lực như trước nữa, và Cunha có thể phải nỗ lực rất nhiều.