Tương lai của thủ môn 33 tuổi Marc-Andre Ter Stegen tại Barca tiếp tục thu hút sự chú ý của số đông người hâm mộ. Theo báo chí Tây Ban Nha, Ter Stegen đang tỏ ra rất tức giận, khi cho rằng HLV Hansi Flick và ban lãnh đạo Barcelona đã cố tình rò rỉ thông tin nhằm bôi nhọ danh tiếng và tạo áp lực buộc anh phải ra đi trong im lặng. Không chỉ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, Ter Stegen còn xem đây là đòn giáng mạnh vào danh dự bản thân.
Mâu thuẫn bùng phát từ việc Barcelona đang đàm phán để chiêu mộ Joan Garcia từ Espanyol về sân Nou Camp. Garcia được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn số một trong khung gỗ dưới thời HLV Hansi Flick để thay thế Ter Stegen. Theo một số nguồn tin, Joan Garcia, người chuẩn bị gia nhập với mức phí chuyển nhượng 25 triệu euro từ Espanyol sẽ trở thành thủ môn số 1 mới của Flick.
Không thừa khi nhắc lại, thủ môn người Đức đã vắng mặt trong phần lớn thời gian mùa giải trước vì chấn thương do bị "đứt gân xương bánh chè", dẫn đến việc bị mất suất bắt chính vào tay Wojciech Szczesny. Chủ tịch Joan Laporta được cho là đã “bắn tin” với các thành viên trong ban lãnh đạo rằng Ter Stegen sẽ bị bán ngay khi Garcia cập bến. Tuy nhiên, thời hạn hợp đồng Ter Stegen ký với Barcelona vẫn còn hiệu lực tới năm 2028. Đồng thời, Ter Stegen tuyên bố sẽ “chỉ chấm dứt hợp đồng nếu Barca trả một khoản tiền lớn”, chứ không chấp nhận bị gạt bỏ dễ dàng.