Bóng Đá Plus trên MXH

Florentino Perez đã trở thành ‘Bố già’ của Real Madrid như thế nào?

18 phút trước
37 danh hiệu đã lần lượt được mang về phòng truyền thống của Real Madrid dưới triều đại của Florentino Perez. Đó là những thành tích mà “Bố già” đã làm được qua hành trình 25 năm, chưa kể đến những giá trị vô hình khác mà ông tạo ra cho đội bóng thủ đô Madrid.

    Florentino Perez vừa đánh dấu cột mốc 25 năm kể từ ngày đầu tiên ngồi ghế chủ tịch Real Madrid

    “Đám cưới bạc” của Florentino Perez
    Một đế chế khổng lồ đã được dựng lên, qua một phần tư thế kỷ. Người kỹ sư xây dựng đã tạo ra điều phi thường đó là Florentino Perez. Những chiến công của doanh nhân, kiêm chính trị gia này với Real Madrid phi thường đến mức người ta tụng xưng ông là “Bố già” – nhân vật huyền thoại Vito Andolini Corleone trong cuốn tiểu thuyết để đời về một gia tộc mafia của nhà văn Mario Puzo. Và hôm qua, 17/7, đánh dấu cột mốc tròn 25 năm kể từ ngày đầu tiên đắc cử chức chủ tịch Real Madrid của tỷ phú có bộ óc kinh doanh thiên tài này.

    Cách Florentino Perez trở thành chủ tịch của Real Madrid năm 2000 cũng là một nước cờ cao tay của một người có chỉ số IQ vô cực. Ông thành công trong việc đánh bại vị đương kim chủ tịch Lorenzo Sanz – người lúc đó đang rất được tín nhiệm sau khi giúp đội bóng mang về chiếc Cúp vô địch Champions League mùa giải 1999/00. Không hề quá lời nếu nói rằng, Florentino Perez đã “tay không bắt giặc”. Ông lấy phiếu tín nhiệm bằng tuyên bố sẽ giúp Real Madrid xóa sạch khoản nợ ngập đầu 277 triệu euro, đồng thời đưa về Bernabeu tiền vệ Luis Figo – đội trưởng của “kẻ thù truyền kiếp” Barca.

    "Vụ cướp thế kỷ" mang Luis Figo từ Barca về Real Madrid năm 2000

    Quan trọng là Florentino Perez nói được và làm được. Ngay sau khi đắc cử với 16.469 phiếu ủng hộ (Lorenzo Sanz nhận được 13.302 phiếu ủng hộ), việc làm đầu tiên của tỷ phú ngành xây dựng là bán sân tập của Real Madrid cho hội đồng thành phố để thu về 450 triệu euro. Với khoản tiền đó, Florentino Perez thoải mái thanh toán sạch bách nợ nần mà CLB đang gánh, đồng thời còn rủng rỉnh tiền để lần lượt đưa về Bernabeu những ngôi sao hàng đầu thế giới lúc bấy giờ như Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo (Rô béo)…, qua đó chính thức dựng lên đế chế lẫy lừng mang tên Galacticos.

    Chủ tịch thành công nhất lịch sử Real Madrid
    Kỷ nguyên Galacticos đó, với chính sách xuyên suốt Zidane y Pavone (mua sao kết hợp với đôn các ngôi sao từ tuyến trẻ), dù không thực sự quá thành công về mặt sưu tập danh hiệu, nhưng lại định hình cả một thời kỳ bóng đá và biến cái tên Real Madrid thành thương hiệu toàn cầu. Đó là nền móng để sau 3 năm tạm xa rời Bernabeu, Florentino Perez quay trở lại năm 2009 và xây dựng lên một kỳ quan của bóng đá thế giới. Ông không ngại vung tiền để chiêu mộ những ngôi sao lừng danh như Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaka, Luka Modric, Toni Kroos… để nâng tầm và giúp Real Madrid trở thành đội bóng thành công nhất thế kỷ 21. 

    Real Madrid là đội bóng thành công nhất thế kỷ 21

    Qua một phần tư thế kỷ dưới sự trị vì của chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid đã giành được hơn 60 chiếc Cúp thể thao lớn nhỏ. Trong đó, đội bóng thành Madrid mang về phòng truyền thống tổng cộng 37 danh hiệu bóng đá, đáng chú ý là 7 chức vô địch La Liga và 7 chức vô địch Champions League. Nhờ vậy, “Bố già” vượt qua cố chủ tịch Santiago Bernabeu để trở thành nhà quản lý bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử của đội bóng thủ đô Madrid. Đặc biệt, dưới sự chèo lái của tỷ phú ngành xây dựng này, Real Madrid ngày càng thịnh vượng, đến mức được được tạp chí danh tiếng Forbes xếp hạng là đội bóng có thương hiệu đắt giá nhất hành tinh.

    Quan trọng là Florentino Perez vô cùng chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững, thay vì kiểu “ăn xổi” giống như cách làm của “kẻ thù truyền kiếp” Barca. Chính bởi thế, trong khi đội bóng xứ Catalunya đang ngập trong nợ nần, với tổng số nợ lên đến cả tỷ euro, thì Real Madrid vẫn hàng năm báo lãi đều đặn và đến hẹn lại lên, mỗi mùa hè vẫn trình làng những bản hợp đồng “bom tấn”. Còn nhớ ngay cả trong giai đoạn Covid-19 bùng phát, khi bóng đá châu Âu rơi vào trạng thái “chết lâm sàng” dẫn đến việc phải liên tục kêu gọi cầu thủ cắt giảm lương để chung tay vượt khó, thì Real Madrid vẫn xông xênh thanh toán sòng phẳng cho các ngôi sao của mình.

    Phong cách của “Bố già”

    Cách làm bóng đá của Florentino Perez cũng bạo liệt chẳng kém gì sự lạnh lùng và tàn nhẫn của “Bố già” Corleone. Nếu cái gì không có lợi cho Real Madrid thì dù một xu ông cũng không chịu chi. Nhưng nếu nhìn thấy tiềm năng sinh lời cho CLB thì đầu tư cả núi tiền ông cũng không tiếc. Thậm chí vì quyết tâm không gì lay chuyển đó mà sẵn sàng làm mếch lòng các đời HLV trưởng. Đó là lý do giải thích tại sao từ sau Raul Gonzalez, Real Madrid gần như không sản sinh được tài năng kiệt xuất nào, nhưng Bernabeu thời kỳ nào cũng có những “bảo vật trấn sơn”, đó là Zinedine Zidane, David Beckham, Cristiano Ronaldo và bây giờ là Kylian Mbappe…

    Đặc biệt, khi cảm thấy cần phải có sự thanh trừng, Florentino Perez “xuống tay” với đối tượng rất “phũ”. Ông từng hành động không chớp mắt khi đẩy khỏi Bernabeu những công thần “quyền cao át chủ” như Iker Casillas và Raul Gonzalez kèm theo những lời nhiếc móc dành cho họ chẳng khác gì từ miệng của những kẻ đầu đường xó chợ. Ông cũng không ngại đạp đổ biểu tượng Cristiano Ronaldo khi nhận thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha sắp hết giá trị lợi dụng. Đặc biệt, báo El Confidencial từng khui ra được cả những kế hoạch bẩn thỉu nhằm hạ bệ những kẻ chống lại mình như Jose Mourinho, Sergio Ramos…

    Nếu nhìn lại hành trình 25 năm qua của Florentino Perez kể từ ngày đầu tiên ngồi ghế chủ tịch của Real Madrid, có thể khẳng định rằng, tỷ phú ngành xây dựng này thành công nhiều hơn là thất bại. Nốt trầm duy nhất của “Bố già” này có lẽ là vụ đổ bể trong kế hoạch thành lập Super League – giải đấu li khai khỏi UEFA Champions League do chính Florentino Perez là người khởi xướng và cầm đầu nhóm “nổi loạn”.

    Tiểu Lý • 18 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay