Do tính chất sinh tử ở 2 trận đấu trong tuần tới của đội nhà, HLV Hansi Flick đã có một quyết định táo bạo ở trận tiếp đón Valladolid. Chiến lược gia người Đức tung ra sân đội hình xuất phát với 9 sự thay đổi so với đội hình thường xuyên đá chính. Trong đó, hàng công của đội chủ nhà lạ hoắc với Pau Vitor ở phía trên và bộ ba Ansu Fati, Fermin Lopez và Daniel Rodriguez ở ngay phía sau. Hậu quả là đội bóng xứ Catalunya suýt chút nữa phải trả giá.
Tuy đội hình B của Barca về cơ bản vẫn lấn lướt đội bóng đá sớm tụt hạng từ vòng đấu trước, nhưng họ lại để đối phương vượt lên dẫn bàn. Ngay phút thứ 6, lưới của thủ thành Marc-Andre ter Stegen đã bị rung lên. Sau cú sút của tiền vệ Ivan Sanchez, bóng đã đập chân trung vệ Ronald Araujo, rồi bay thẳng vào lưới của đội bóng xứ Catalunya trong sự bàng hoàng của các Cule trên khán đài.
Kinh nghiệm non nớt và bản lĩnh kém cỏi đã khiến đội hình B của Barca không làm cách nào để xuyên phá hệ thống phòng ngự của Valladolid nhằm hy vọng lật ngược tình thế. Phải đến khi HLV Hansi Flick lần lượt tung các trụ cột như Lamine Yamal, Raphinha, Frenkie de Jong vào sân thì thế trận tấn công của Barca mới trở nên sáng sủa hơn. Nhờ đó, Barca đã lội ngược dòng để thắng Valladolid 2-1 nhờ các bàn thắng ở nửa đầu hiệp 2 của Raphinha và Fermin Lopez.
Chiến thắng 2-1 trước Valladolid giúp Barca tạm bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid 7 điểm (trong khi đội bóng thủ đô Madrid còn trận đấu muộn chưa đá với Celta Vigo). Kết quả này đủ để giúp các học trò của ông Flick vững tin bước vào trận bán kết lượt về Champions League trên sân của Inter và giữa tuần tới và tiếp sau đó là trận El Clasico tiếp đội khách Real Madrid. Tuy nhiên, từ trận đấu với Valladolid, có thể nhận thấy một vấn đề đáng quan ngại của Barca.
Đó là sự chênh lệch quá lớn giữa đội hình 1 của Barca với đội hình B. Dù những cầu thủ như Gerard Martin, Hector Fort, Daniel Rodriguez, Pau Victor… được giới chuyên môn ở xứ sở bò tót đánh giá rất có tiềm năng, nhưng họ lại quá thiếu kinh nghiệm trận mạc. Vì thế, khi bị các cầu thủ Valladolid chơi pressing rát và chủ động lùi sâu về sân nhà để phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn, các siêu dự bị của ông Hansi Flick tỏ ra lúng túng.
Sau trận đấu, HLV Flick vẫn dành những lời động viên các cầu thủ dự bị của Barca. Tuy nhiên, ông vẫn không thể không thừa nhận một thực tế rằng, đội bóng của mình đã bất ngờ trước lối đá phòng ngự và sự quyết tâm của đội bóng đã xuống hạng Valladolid. Điều đó làm đảo lộn kế hoạch chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới với Inter của chiến lược gia người Đức. Theo khẳng định của ông Flick, chỉ có 3 cầu thủ ra sân trong đội hình xuất phát đã chơi tốt gồm thủ môn Ter Stegen, cùng cặp trung vệ Araujo và Christensen.
Có một vấn đề của Barca cũng không thể không nhắc đến, đó là sự bất ổn ở hàng phòng ngự. Màn tiếp đón Valladolid là lần thứ 4 trong 5 trận đấu trở lại đây, đội bóng xứ Catalunya bị đối thủ dẫn bàn và phải rất vất vả để lật ngược tình thế trong những phút cuối trận. Nếu hệ thống phòng ngự không được cải thiện, Barca có thể sẽ phải trả giá rất đắt, khi 2 đối thủ của thầy trò HLV Hansi Flick ở phía trước lần lượt là Inter và Barca.
Tóm lại, trận thắng 2-1 của Barca trước Valladolid chỉ có ý nghĩa tích cực về mặt điểm số. Còn về mặt lối chơi cũng như mặt chất lượng đội hình, họ khiến những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya cảm thấy có chút bất an.