Hôm thứ Sáu vừa rồi, Pele lại khiến người nhà một phen tá hoả. Chân sút huyền thoại của bóng đá Brazil nói riêng và thế giới nói chung cảm thấy mệt và bị choáng. Kely Nascimento - con gái của Pele - đã phải cuống cuồng gọi bác sĩ. "Vua bóng đá" lập tức phải quay trở lại chế độ chăm sóc đặc biệt.
Pele đã phải nhập viện Albert Einstein ở Sao Paulo hồi cuối tháng 8 vừa qua sau khi bị choáng ngất. Qua cuộc kiểm tra sức khoẻ toàn diện, bác sĩ phát hiện ông bị u ruột kết. Ông đã phải trải qua một ca phẫu thuật căng thẳng hôm 4/9.
Tuy ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, nhưng Pele vẫn phải ở lại bệnh viện để nhận chế độ chăm sóc đặc biệt của bác sĩ. Trong suốt hơn 1 tuần sau đó, sức khoẻ của ông hồi phục khá tốt. Do vậy, bệnh viện đã quyết định chấm dứt chăm sóc đặc biệt cho “Vua bóng đá” hôm thứ Ba vừa qua.
Khi đó, Pele đã tỏ ra rất hồ hởi. Ông còn chụp ảnh với trái bóng để thông báo tin vui tới những người yêu mến mình. "Vua bóng đá" khẳng định: "Tôi cảm thấy khoẻ. Cảm ơn Chúa. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, tôi đã giành rất nhiều chiến thắng. Và mới đây thôi, tôi lại vừa có một chiến thắng vô cùng quan trọng".
Theo con gái của Pele, tuy phải trở lại chế độ chăm sóc đặc biệt, nhưng tình trạng sức khoẻ của "Vua bóng đá" không đáng lo ngại. Cô viết trên Instagram: "Bố tôi ổn, cảm ơn mọi người. Tôi muốn thông báo vậy để chấm dứt những tin đồn thất thiệt về ông".
Pele năm nay đã 80 tuổi. Từ đầu năm 2021 đến giờ, ông gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ. Trong một chương trình tôn vinh ông hồi đầu năm, "Vua bóng đá" đã phải di chuyển bằng xe lăn. Khi còn thi đấu, ông đã góp công lớn giúp ĐT Brazil 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn