Ronaldo có lần đầu tiên sau hơn 12 năm cùng Man United tham dự một trận đấu tại Champions League. Có vẻ như sự hưng phấn thái quá khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha gây nên sự việc đáng tiếc ngoài mong muốn của mình. Trong lúc khởi động chuẩn bị cho trận đấu với Young Boys, siêu sao 36 tuổi đã sút trái bóng trúng mặt một nữ nhân viên đang đứng làm nhiệm vụ ở đường pitch sân Stade de Suisse Wankdorf.
Cú sút với lực rất mạnh của Ronaldo đã "hạ đo ván" nữ nhân viên. Những nhân viên đang làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình hình của người phụ nữ này và đích thân thủ quân ĐT Bồ Đào Nha cũng vội chạy tới để xem xét. Rất may là "nạn nhân" của Ronaldo đã không gặp vấn đề nghiêm trọng và có thể trở lại làm việc.
Sau khi biết nữ nhân viên bảo vệ vẫn ổn, Ronaldo đã trở lại sân để tiếp tục khởi động và thi đấu. Cầu thủ mang áo số 7 đã ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm cho Man United. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka và sai lầm của Jesse Lingard (người đưa vào sân thay Ronaldo ở hiệp 2) đã khiến Man United bị đội chủ nhà ngược dòng đánh bại 2-1.
Kết thúc trận đấu, Ronaldo đã có hành động rất ý nghĩa khi tặng chiếc áo đấu của mình cho nữ nhân viên kém may mắn. Đây rõ ràng là món quà rất tuyệt vời dành cho cô, người sau đó đã không giấu được niềm hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc áo đấu của Ronaldo và tạo dáng ngay trên sân Stade de Suisse Wankdorf.
Với Ronaldo, sau thất bại của Man United, anh nhanh chóng động viên tinh thần của toàn đội bảng dòng tweet trên trang cá nhân: "Đó không phải là kết quả mà chúng tôi muốn, nhưng bây giờ đã đến lúc hồi phục tốt và tập trung vào trận đấu tiếp theo!".
Một số hình ảnh ở tình huống Ronaldo "hạ đo ván" nữ nhân viên
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn