Người đàn ông 64 tuổi, từng ly hôn 5 lần thường xuyên xuất hiện trước công chúng cùng siêu mẫu 26 tuổi, Theresa Sommer - một hiện tượng Instagram tại Đức.
Matthaus, người đã vô địch World Cup 1990 cùng Tây Đức và 7 danh hiệu vô địch Bundesliga cùng Bayern Munich từng được nhìn thấy đang xem bóng đá (chung kết UEFA Nations League), lái xe và thậm chí là tham gia một cuộc đua trượt tuyết của người nổi tiếng (tại Áo) với Sommer.
Khoảng cách tuổi tác quá lớn không phải là điều mới mẻ đối với cầu thủ giành Quả bóng vàng, người đã chia tay người vợ gần đây nhất của mình là Anastasia Klimko kém mình 27 tuổi.
Nhưng 38 tuổi là một con số khác biệt so với bất kỳ mối quan hệ nào mà ông từng trải qua - mặc dù không rõ mối quan hệ này là tình bạn hay tình yêu. Theo trang LinkedIn của cô, Sommer đã học kinh tế và quản lý tại King's College ở London trước khi học tâm lý học tại Đại học Durham.
Khi được hỏi về mối quan hệ, Matthaus chỉ trả lời ngắn gọn trên truyền hình A2: "Chúng tôi đến đây để trượt tuyết, còn những chuyện khác là riêng tư".
Dù là huyền thoại bóng đá Đức với vô số danh hiệu cũng như kỷ lục cá nhân nhưng cuộc sống ngoài sân cỏ của Matthaus hiếm khi yên bình, khi cựu đội trưởng đội tuyển Đức đã trải qua 5 lần kết hôn và hiện là... lính phòng không.
Người vợ đầu là Silvia (1981-1992) và cặp đôi có hai người con - Alisa sinh năm 1986, Viola sinh năm 1988. Sau đó là cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm với cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thụy Sĩ, Lolita Morena - người sinh cho ông đứa con thứ 3, Loris. Năm 2003, Matthaus cưới Marijana Colic trong thời gian làm HLV tại Serbia, nhưng ly hôn 4 năm sau.
Tháng 12/2008, ông làm đám cưới với người mẫu Ukraine, Kristina Chudinova (thời điểm đó 21 tuổi, kém ông 26 tuổi) tại Las Vegas, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm. Cuộc hôn nhân thứ 5 với Anastasia Klimko kéo dài từ 2014 đến 2021. Giữa họ có chung một con trai tên Milan. Cặp đôi đã ly hôn vào năm 2021, nhưng hai năm sau lại được phát hiện cùng nhau tại lễ hội bia Oktoberfest, làm dấy lên suy đoán rằng họ có thể sẽ tái hợp. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.