Diogo Jota qua đời vào ngày 3/7 vừa qua, sau một vụ tai nạn xe hơi ở Zamora, Tây Ban Nha. Theo cảnh sát điều tra, siêu xe Lamborghini của Diogo Jota đã bị nổ lốp, khiến xe mất lái, trượt ra khỏi trục đường chính và bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn cũng cướp đi sinh mạng của em trai anh, Andre Silva. Cần biết, cầu thủ xấu số của Liverpool và cô vợ Rute Cardoso đã có với nhau ba mặt con: Dinis - 6 tuổi, Duarte - 3 tuổi và Mafalda mới 8 tháng tuổi.
Đáng nói, có một số thông tin cho rằng đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo sẽ hỗ trợ tài chính cho các con của Diogo Jota. Cụ thể, tiền đạo hiện khoác áo CLB Al Nassr sẽ chu cấp cho các con của Jota đến khi 18 tuổi. Trên Facebook, những bài đăng có thông tin nói trên đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận khen ngợi hành động của Ronaldo. Tuy nhiên, thông tin này không được bất kỳ phương tiện truyền thông nào, dù là tiếng Bồ Đào Nha đưa.
Một số nhà bình luận trên các chương trình truyền hình tại Bồ Đào Nha đã đề cập về việc Ronaldo vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với gia đình Diogo Jota sau khi cầu thủ này qua đời. Tuy nhiên, họ không hề nhắc đến việc Ronaldo chủ động chi trả học phí và chu cấp cho các con của Jota cho đến khi chúng trưởng thành.
Trong khi đó, trên trang chủ chính thức của CLB Liverpool, Jota đã được chuyển vào nhóm "Forever", danh sách tôn vinh những cầu thủ đi vào lịch sử đội bóng vùng Merseyside.