Sinh năm 2000, Manolo Portanova là con trai của cựu hậu vệ Bologna, Napoli và Genoa, Daniele Portanova. Trưởng thành từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của Juventus, Manolo được đôn lên đá ở đội U23 Juventus rồi đội một của CLB thành Turin. Sở hữu bộ kỹ năng khá tốt, Manolo được đánh giá là một trong những gương mặt giàu triển vọng của Juventus, với vị trí sở trường là tiền vệ tấn công.
Vào tháng 1/2021, Portanova chuyển đến Genoa thi đấu từ Juventus với mức phí chuyển nhượng là 10 triệu euro, có thể tăng thêm 5 triệu euro tùy thuộc vào thành tích thi đấu. Nhưng thay vì tập trung vào chuyên môn , Manolo Portanova lại lao vào ăn chơi thác loạn, để rồi vướng vòng lao lý khi gây ra vụ hiếp dâm tập thể gây kinh hoàng vào tháng 5/2021.
Theo tờ La Repubblica, cầu thủ người Italia này đã làm quen với một nữ sinh viên 21 tuổi thông qua mạng xã hội. Cả hai sau đó trao đổi tin nhắn trên điện thoại. Sau một thời gian quen nhau và nhận được tin tưởng từ nữ sinh (giấu kín danh tính), Manolo Portanova đã mời cô gái đến căn hộ của anh ta ở trung tâm Siena, cách quảng trường Piazza del Campo một quãng ngắn để dự tiệc.
“Đó là một âm mưu đen tối được lên kế hoạch từ trước”, luật sư Jacopo Meini của nạn nhân chia sẻ. “Thân chủ của tôi không hề mảy may biết đã rơi vào một cái bẫy kinh hoàng được giăng sẵn”.
Khi tới căn hộ của Manolo Portanova, nạn nhân không khỏi chột dạ khi thấy ngoài tiền vệ của Genoa còn có hai gã đàn ông khác. Đó cụ thể là Alessio Langella, chú họ của Manolo và Alessandro Cappiello, bạn của Manolo.
“Lúc đầu tôi cũng hơi hoảng hốt nhưng tôi nghĩ Manolo là một cầu thủ của CLB Genoa với lại cách hành xử của anh ta khá lịch thiệp, nên tôi cũng cảm thấy yên tâm”, nạn nhân nhớ lại. Tuy nhiên, tất cả đã biến thành ác mộng kinh hoàng khi chú cháu Manolo cùng gã bạn đồi bại Alessandro ra sức chuốc rượu, rồi thay nhau giở trò thú tính với cô, bất chấp mọi phản kháng của nạn nhân.
Không chỉ có vậy, tay cầu thủ bệnh hoạn còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh hành hạ, đánh đập nạn nhân bằng những trò ghê tởm. Theo một điều tra viên, họ thực sự bị sốc trước những cảnh quay ghi lại màn cưỡng bức tập thể nữ sinh viên đáng thương, diễn ra từ đêm ngày 30 đến ngày 31/05/2021. Nạn nhân sau đó đã tới đồn cảnh sát địa phương trình báo trong tình trạng đa chấn thương và hoảng loạn tinh thần tột độ.
Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 11/2021, thẩm phán Tòa án Siena, Ilaria Cornetti đã tuyên bố: “Hành động tấn công tình dục của Manolo và đồng phạm, rồi liên tục đánh đập thô bạo nạn nhân là điều không thể bao biện. Đây là một tội ác và phải bị trừng phạt”. Sau khi xem xét hồ sơ và các chứng cớ, tòa án tuyên phạt mỗi bị cáo 6 năm tù giam vì tội hiếp dâm tập thể và cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Manolo Portanova còn phải bồi thường cho nạn nhân số tiền 100.000 euro.