Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu sao Chelsea dính cáo buộc cưỡng bức tập thể

05 phút trước
Loic Remy, tiền đạo từng khoác áo CLB Chelsea và ĐT Pháp, đã tự bôi đen sự nghiệp với cáo buộc đã cùng với 2 gã đàn ông khác giở trò đồi bại với một phụ nữ mới quen tại hộp đêm.

    Loic Remy từng chơi cho Chelsea

    Sự nghiệp của Loic Remy bắt đầu khi anh gia nhập lò đào tạo cầu thủ trẻ của Lyon vào năm 1999. CLB Lyon đã cho Lens mượn Remy vào năm 2008 trước khi tiền đạo sinh năm 1987 chuyển đến Nice cùng năm. Remy, rồi sau đó chuyển đến Marseille vào năm 2010, nơi anh trải qua 3 mùa giải với gã khổng lồ Ligue 1.

    QPR tiếp đó đã chiêu mộ Remy vào năm 2013. Tại đây, anh đã có một số màn trình diễn khá ấn tượng. Nhưng Remy cũng chỉ khoác áo đội bóng này đúng một mùa giải (2012/13). Mùa giải 2013/14, Remy thi đấu cho Newcastle dưới dạng cho mượn. Tới mùa hè năm 2014, Remy chuyển đến Chelsea với giá 10 triệu bảng. Tiền đạo này đã ghi được tổng cộng 12 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 47 lần ra sân cho Chelsea.

    Vào tháng 5/2013, Loic Remy - khi đó đang khoác áo QPR - đã bị cảnh sát Anh bắt khẩn cấp do liên quan đến một vụ hiếp dâm tập thể. Theo cáo buộc, Loic Remy cùng hai "cạ cứng" đã làm quen với một phụ nữ 34 tuổi tại một hộp đêm ở trung tâm London. “Anh ta (Remy) tỏ ra khá lịch thiệp, khi tiến đến chỗ tôi để bắt chuyện. Chúng tôi đã nói khá nhiều, và cảm thấy có nhiều điểm tương đồng”, nạn nhân (giấu danh tính) kể lại. Vẫn theo lời nạn nhân, sau một hồi trò chuyện, Remy - người ghi 7 bàn qua 30 trận ra sân cho ĐT Pháp từ năm 2009 đến 2014 - đã nhanh nhảu giới thiệu hai gã bạn đi cùng mình.  

    Loic Remy vướng cáo buộc hiếp dâm hồi năm 2013

    Chẳng hề mảy may nghi ngờ, người phụ nữ này đã nhận lời đến căn hộ trị giá 2 triệu bảng của Remy tại Marina Point, Imperial Wharf tại khu tây nam London để “nghe nhạc và uống rượu sâm-panh” như lời mời của Remy. Có sẵn mưu đồ đen tối nên Remy cùng hai gã bạn đã liên tục chuốc rượu cho nạn nhân. Bất chấp sự phản kháng quyết liệt của nạn nhân, cả đám đã dùng vũ lực để thỏa mãn dục vọng. 

    Sau khi bị cưỡng bức tập thể, người phụ nữ đã đến trình báo với cảnh sát tại Kent vào ngày hôm sau. Nói về khoảnh khắc cảnh sát ập vào nhà mình, Remy sau này thú nhận: “Khi bạn bị đánh thức lúc 5 giờ sáng bởi bảy hoặc tám cảnh sát, bạn sẽ nghĩ đó là một giấc mơ hay một cơn ác mộng”.

    Vụ bắt giữ Remy đã nhanh chóng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tại Anh. Trong khi đó, phía CLB QPR cũng thừa nhận thông tin về vụ bắt giữ đó. “Chúng tôi đã nhận được thông tin về cáo buộc đối với Loic Remy nhưng chưa thể đưa ra bình luận, bởi cảnh sát đang trong quá trình điều tra”, tờ Daily Mail dẫn tuyên bố của CLB QPR.

    Căn hộ của Remy tại Marina Point

    Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: “Các cáo buộc đã được cảnh sát tiếp nhận, sau khi một người phụ nữ 34 tuổi tố cáo sự việc. Nạn nhân đã bị 3 gã đàn ông cưỡng bức tập thể. Lệnh bắt giữ 3 nghi phạm gồm 26, 24 và 22 tuổi đã được tiến hành”. Vào thời điểm Remy bị bắt, luật sư của Remy là Harbottle và Lewis cho hay, tiền đạo người Pháp đã phủ nhận mọi cáo buộc. Sự vụ sau đó đã "chìm xuống" với lý do không có đủ chứng cứ cần thiết.

    Lan Hạ • 05 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay