Bóng Đá Plus trên MXH

Francisco Conceicao, chiến đấu để được ở lại

20 phút trước
Cậu út của đội, cũng là người đi cuối hàng mỗi lần khởi động, Francisco Conceicao dù chiều cao chỉ 1m70 nhưng luôn mang nguồn năng lượng bùng nổ và sự táo bạo đáng nể. Anh như một mũi khoan của Juve có thể khiến hàng phòng ngự đối phương đảo điên bằng một pha rê bóng hay động tác giả.

    Các HLV rất thích phong cách thi đấu nhiệt tình của Conceicao

    Chính vì thế mà các HLV đều thích Conceicao, kể cả Igor Tudor, người ban đầu chỉ xếp cậu trên ghế dự bị. Juventus giờ đây cũng mong muốn giữ chân tài năng trẻ này thêm ít nhất một mùa nữa. Sau khi kéo dài hợp đồng mượn với Porto đến hết Club World Cup, lãnh đạo Bianconeri chuẩn bị mở lại bàn đàm phán để mua đứt Conceicao. Mức giá 30 triệu euro theo điều khoản giải phóng mà Porto yêu cầu là quá cao, Juventus muốn một cái giá mềm hơn để giữ lại một trong những phát hiện nổi bật của mùa trước.

    Francisco, 22 tuổi, là con trai của Sergio Conceicao, một gương mặt quen thuộc với Serie A khi từng khoác áo Lazio, Parma, Inter rồi lại quay về Lazio trong giai đoạn 1998–2004. Ông cũng là HLV của Milan không lâu trước khi mùa giải khép lại. Với gốc gác như vậy, Francisco mang trong mình khí chất và tinh thần thi đấu của một cầu thủ "sinh ra để chơi bóng".

    Cơ hội tiếp theo để “ghi điểm” với Juve sẽ đến tại nước Mỹ. Damien Comolli, người đang làm cầu nối giữa công tác chuyển nhượng và hành trình tại Club World Cup, sẽ trực tiếp nói chuyện với Porto. Quan hệ với chủ tịch Andre Villas-Boas là rất tốt, nhưng thương vụ sẽ còn phụ thuộc vào ý chí của Conceicao và mức độ cạnh tranh từ các CLB khác. Nếu có đội nào chấp nhận trả đủ 30 triệu thì Juve sẽ gặp khó.

    Juve muốn hạ mức phí 30 triệu euro mua đứt của Conceicao

    Hiện tại, Francisco đang có khí thế sau chức vô địch Nations League cùng ĐT Bồ Đào Nha. Ở Club World Cup lần này, cậu có thêm cơ hội để khẳng định giá trị với Bianconeri, đồng thời tự cân nhắc hướng đi tương lai.

    Mùa giải qua của Conceicao giống như một hành trình tàu lượn: khởi đầu bằng chấn thương, rồi chiếm suất đá chính dưới thời Motta, sau đó lại bị loại khỏi đội hình khi Tudor mới nắm quyền. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở 2 trận cuối cùng mùa trước, gặp Udinese và Venezia, nơi anh chơi trọn vẹn và đặc biệt là pha kiếm phạt đền quý như vàng ở Venezia, giúp Juventus đoạt vé dự Champions League.

    Tudor ban đầu không đánh giá cao Conceicao (chỉ cho đá 153 phút trong 7 trận đầu cầm quân), nhưng sau khi được đẩy lên chơi như một "số 10" lệch phải, thường xuyên di chuyển rộng ra cánh, Chico đã chinh phục được HLV người Croatia. Cậu khép lại mùa giải với 5 bàn thắng, đáng chú ý nhất là những pha lập công vào lưới Leipzig và Inter cùng 6 kiến tạo. Và giờ, chuyến đi Mỹ có thể là đoạn kết rực rỡ cho một mùa giải “thường mà không thường”.

    PHƯƠNG LINH • 20 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay