Bóng Đá Plus trên MXH

Các CLB châu Âu ‘há mồm’ vì FIFA Club World Cup

02 phút trước
Đá bóng hay ‘hành xác’ tại FIFA Club World Cup? Hãy lắng nghe tiền vệ Marcos Llorente của Atletico và ĐT Tây Ban Nha chia sẻ: “Không thể được, trời nóng khủng khiếp, ngón chân tôi đau, móng tay tôi đau, tôi không thể chạy một cách thoải mái nhất".

    Các cầu thủ đang phải chịu đựng tại FIFA Club World Cup 2025

    Lắng nghe lời chia sẻ của một người trong cuộc, hẳn bạn phần nào có câu trả lời cho những gì đang diễn ra tại FIFA Club World Cup 2025, giải đấu phiên bản mới đang được tổ chức trên đất Mỹ. Hãy nhớ rằng, PSG và Atletico đã “lôi nhau” ra đá đúng giờ “phơi thóc” 12 giờ trưa, dưới cái nóng lên đến 32 độ C và độ ẩm cao (60%) khó chịu của Bắc Mỹ.

    “Thật không thể tin được khi phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết như vậy. Nhưng vì ai cũng giống nhau, nên không có gì phải phàn nàn. Chúng tôi đang cố gắng thích nghi với sức nóng khủng khiếp ấy khi chơi vào thời điểm này trong ngày. Không có đội bóng châu Âu nào quen với việc thi đấu trong điều kiện nhiệt độ cao như thế", Llorente chia sẻ thêm.

    Trong khi đó, HLV Luis Enrique của PSG đã cảnh báo về điều kiện thi đấu khắc nghiệt này, nhất là khi hàng loạt trận đấu sắp tới cũng sẽ diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt tương tự.

    "Trận đấu rõ ràng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ. Thời điểm này rất lý tưởng để NHM châu Âu theo dõi, nhưng các đội bóng lại đang phải chịu đựng rất nhiều. Nhiệt độ quá cao khiến các cầu thủ quá mệt mỏi", nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã xuất hiện trước giới truyền thông sau chiến thắng 4-0 của PSG trước Atletico và nhấn mạnh đến sức nóng ngột ngạt mà cả hai đội phải chịu đựng tại sân Rose Bowl ở California.

    Các cầu thủ PSG trong chiến thắng 4-0 trước Atletico nhưng không dấu được sự mệt mỏi

    Trận đấu PSG vs Atletico (với hơn 8 vạn khán giả đến sân) diễn ra lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương), với nhiệt độ lên đến 32°C và độ ẩm 60%. Các cầu thủ của cả hai đội đều cảm nhận được tác động rõ rệt từ điều kiện thời tiết này. Trong suốt trận đấu, họ liên tục chạy ra đường pitch xối nước lên mặt, trùm khăn ướt để bớt nóng. Khi mất bóng, họ không đuổi theo vì không còn sức.

    Ngay cả một đội bóng trẻ như PSG cũng phải giảm tốc độ, họ chạy ít hơn, chỉ bứt tốc khi cần thiết. Còn phía Atletico, nhiều cầu thủ chỉ biết đứng nhìn khi mất bóng mà không “muốn nhúc nhích cơ thể”.

    Trên thực tế, với mục tiêu cho phép người châu Âu xem FIFA Club World Cup vào những thời điểm thuận tiện, ban tổ chức đã bố trí lịch thi đấu dày đặc với các trận đấu trong khung giờ không quen thuộc đối với các đội tham gia. Tại những thành phố rất nóng như Los Angeles, Atletico sẽ một lần nữa thi đấu lúc 12 giờ trưa (9 giờ tối tại Tây Ban Nha) với Botafogo vào ngày 23/6.

    Điều tương tự đang xảy ra ở Miami, nơi có các CLB như Real Madrid, Dortmund, Boca Juniors, Man City và Inter Miami thi đấu. Trong trận mở màn giữa đội bóng của Leo Messi và Al Ahly, nhiệt độ là yếu tố quyết định. Vào lúc 8 giờ tối, nhiệt độ đo được là 28°C, nhưng độ ẩm lên tới 76% khiến các cầu thủ cảm thấy sức nóng cao hơn đáng kể. Một số cầu thủ của cả hai đội đều bị ảnh hưởng rõ rệt.

    FIFA cung cập quạt các-tông cho khán giả đến sân để... chống nóng

    Boca Juniors và Benfica sẽ đối đầu nhau tại sân Hard Rock lúc 6 giờ chiều và thời tiết dự kiến ​​sẽ khó khăn tương tự, hoặc thậm chí còn khó khăn hơn, so với trận mở màn. Nhưng nếu có một thời điểm đặc biệt quan trọng trong ngày tại Club World Cup này thì đó là 3 giờ chiều. Real Madrid sẽ đá trận đầu tiên tại giải đấu vào thời điểm đó ở Miami (đối thủ là Al Hilal) và dự báo nhiệt độ sẽ vào khoảng 32°C. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với trận Juventus vs Man City vào ngày 26/6 tại Orlando, cũng được lên lịch vào lúc 3 giờ chiều.

    Vậy còn khán giả, họ làm gì để chống nóng? Một số biện pháp để giảm nhiệt đã được áp dụng trong trận mở màn. Hầu như toàn bộ SVĐ đều có quạt các-tông do FIFA phân phối, nhằm mục đích làm giảm bầu không khí ngột ngạt của sân Hard Rock.

    Mặc dù nhiệt độ này có thể bình thường đối với nhiều người Mỹ, nhưng chúng lại là thách thức đáng kể đối với các cầu thủ và NHM châu Âu không quen với điều kiện như vậy.

    DI ĐAN • 02 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay