Amanda đã đến Tokyo để theo dõi chặng đua Japanese Grand Prix diễn ra vào tháng trước. Cô dự định ở lại vài ngày sau đó rồi mới trở về vào tối thứ Năm.
Tuy nhiên, theo The Sun, cô được tìm thấy đã qua đời sau khi lực lượng cứu hỏa dập tắt một đám cháy tại tòa nhà. Truyền thông Nhật Bản đưa tin rằng chính quyền đã bắt giữ một người đàn ông gốc Sri Lanka, nghi ngờ là người đã rời khỏi nơi xảy ra cháy mà không dập lửa. Nguyên nhân cái chết của Amanda hiện vẫn chưa rõ ràng.
Một người bạn của cô, James Fernandes, cho biết: “Cô ấy được tìm thấy gần sân bay Narita ở Tokyo, vào sáng sớm hôm qua. Chuyến bay của cô ấy là vào thứ Năm. Cô đã rời khỏi Brazil từ tháng Ba”.
Amanda là một gương mặt nổi bật trên Instagram, với tài khoản thu hút gần 13.000 người theo dõi. Trước khi qua đời, cô đã đăng tải nhiều bức ảnh của mình tại Nhật, bao gồm cả hình ảnh giữa đám đông ở trường đua Suzuka.
Là một nhà nghiên cứu và người hâm mộ đua xe F1 cuồng nhiệt, Amanda hiện đang sống tại Sao Paulo và có bằng đại học về văn học và ngôn ngữ học. Gia đình cô hiện đã yêu cầu chính quyền Brazil hỗ trợ đưa thi thể cô về nước.
Sự việc xảy ra ngay sau khi Max Verstappen trở thành tay đua đầu tiên giành chiến thắng 4 chặng liên tiếp tại Suzuka, vượt qua bộ đôi McLaren là Lando Norris và Oscar Piastri để cán đích đầu tiên.
Piastri đã giành chiến thắng trong chặng đua gần nhất tại Miami, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn đầu trên bảng xếp hạng cá nhân. Tay đua từng là dự bị cho Alpine này hiện đang kiểm soát cuộc đua giành chức vô địch năm nay sau khi thắng 4 trong 6 chặng đầu tiên. Trong khi đó, Lewis Hamilton lại có một cuối tuần khó khăn khi chỉ về đích ở vị trí thứ 8.
Những hình ảnh đáng chú ý của Amanda: