Bóng Đá Plus trên MXH

AC Milan sẽ lại 'đại phẫu', xứng danh 'MU của nước Ý'

06 giờ trước
Trận chung kết Coppa Italia với Bologna lẽ ra đã là trận đấu để AC Milan gỡ gạc lại một mùa giải thất vọng. Nhưng không. Họ lại một lần nữa khiến người hâm mộ hụt hẫng đến đắng ngắt, và đang đối diện với một mùa hè đầy bất định phía trước.

    HLV Conceicao, Theo Hernandez hay Leao đều có thể rời AC Milan hè này

    Khởi đầu tốt… nhưng rồi tan vỡ

    Milan đã… biến mất sau giờ nghỉ. Không phản ứng, không tinh thần, không quyết tâm. Một bàn thua duy nhất từ cú dứt điểm của Dan Ndoye, và thế là đủ để dập tắt mọi ý chí và hi vọng của họ. Những thay đổi của HLV Sergio Conceicao chỉ mang tính hình thức, không tạo ra chút rung chuyển nào trên sân. Cái cách Milan buông xuôi ở hiệp hai, trong một trận chung kết, là không thể chấp nhận nổi.

    Milan nhập cuộc tốt hơn. Jimenez và Jovic đã có những khoảnh khắc khiến Skorupski giật mình. Nhưng chỉ một thoáng mất tập trung và họ sụp đổ. Nỗ lực phá bóng của Theo Hernandez vô tình đưa bóng tới chân Ndoye, Tomori sau đó bị loại bỏ quá dễ và Ndoye đã trừng phạt những sai lầm đó bằng pha dứt điểm lạnh lùng vào lưới Maignan.

    Từ đó, Milan hoàn toàn trật nhịp. Không còn sự sắc sảo, không còn sức ép, không còn niềm tin. Bị dẫn bàn, Conceicao tung ra ba sự thay đổi liên tiếp: Gimenez, Joao Felix, Kyle Walker. Đội hình chuyển về 4-2-3-1. Nhưng tất cả chỉ là thay đổi trên giấy. Cái cần được thay đổi - tinh thần, bản lĩnh - thì Milan lại không hề có.

    Trong những phút còn lại của trận đấu, họ đã đá như thể… không có gì để chiến đấu. Trong khi đó, Bologna phòng ngự tỉnh táo, bản lĩnh như thể đã chờ khoảnh khắc này suốt 51 năm, và họ đã được đền đáp xứng đáng bằng chiếc cúp Coppa Italia lịch sử.

    Mùa hè bão giông phía trước

    Thất bại này không chỉ khiến Milan trắng tay, mà có lẽ cũng chính thức khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của Sergio Conceicao. Một HLV được kỳ vọng là “người truyền lửa”, nhưng suốt 4 tháng qua, ông đã hoàn toàn bất lực trước một tập thể rệu rã về tinh thần và thiếu gắn kết về lối chơi. Thực tế, tương lai của Conceicao dường như đã được quyết định từ trước trận chung kết, dù các CĐV Milan bắt đầu “quay xe” ủng hộ ông.

    Vấn đề của Milan không chỉ là chuyên môn. Trận chung kết đã cho thấy họ không phải thua trận vì yếu hơn, vì kém hơn, mà vì họ không còn là Milan của những thời khắc lớn. Tập thể ấy thiếu người lãnh đạo thực sự, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân. Và để giải quyết được vấn đề này, cách duy nhất dường như là một cuộc “thay máu”.

    Một cuộc “đại phẫu” đang chờ Milan trong mùa hè. Leao, Theo Hernandez, Maignan, Tomori - những trụ cột một thời - đều có thể ra đi. Leao và Theo đang nhận được nhiều sự quan tâm. Maignan vẫn chưa ký hợp đồng mới. Nếu Milan không thể có vé Champions League, điều gần như chắc chắn xảy ra, họ không đủ khả năng giữ chân các cầu thủ này.

    Tương lai của các hợp đồng mượn từ Premier League cũng đã được định đoạt. Joao Felix gần như chắc chắn không được giữ lại sau khi trở nên mờ nhạt dù đã có khởi đầu tưng bừng. Kyle Walker cũng vậy. Cầu thủ người Anh chỉ là một bản hợp đồng mang tính truyền thông nhiều hơn chuyên môn.

    Ngay cả Reijnders, người đã ghi 15 bàn mùa này, cũng có thể chia tay San Siro sau khi lọt vào tầm ngắm của Man City. Khi trái tim của đội bóng cũng có thể bị “rút ruột”, Milan sẽ tái thiết từ đâu?

    Không ai trách một đội bóng thất bại nếu họ đã chiến đấu tới cùng. Nhưng Milan thua theo cách không thể tha thứ: buông xuôi trong một trận chung kết. Đó là biểu hiện rõ nhất cho một mùa giải đầy khủng hoảng, không chỉ về phong độ, mà cả về bản sắc và tinh thần.

    Nếu không tái tạo lại DNA chiến thắng, Milan sẽ còn đánh mất nhiều thứ nữa, chứ không chỉ là chiếc cúp Coppa Italia năm nay.

    TÙNG LÂM • 06 giờ trước
    Tags: AC Milan Milan

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay