Bóng Đá Plus trên MXH

Barca chỉ là món tráng miệng của Hoàng đế Inter Milan

12 phút trước
Barca siêu phàm với những ngôi sao siêu phàm như Lamine Yamal hay Pedri, Rafinha… toàn là những cầu thủ đang được định giá cao nhất thế giới. Thế nhưng, có như thế mới đáng trở thành miếng điểm tâm hay tráng miệng của một bậc quân vương sắp được sắc phong là Inter Milan. 

    Inter hoàn toàn hài lòng và hãnh diện với "món tráng miệng" Barca

    13 bàn thắng trong 2 trận bán kết Champions League đi và về, hàng tá tình huống “chết đi sống lại”, bàn thắng bước ngoặt có, bàn thắng siêu phẩm có, bàn thắng quyết định có, bàn thắng để là vỡ tung trời đất cũng có nốt. Đúng là một bữa tiệc ê hề, không mỹ vị nhân gian nào không có. 

    Trong bữa tiệc ấy, thật ra Inter dành để đãi thế giới chứ không phải Barca. Họ chỉ biến Barca thành món tráng miệng siêu xa sỉ để chứng tỏ đẳng cấp của một Hoàng đế sắp được tung hô. Món tráng miệng của người bình dân có thể chỉ cốc trà bồm, cái kẹo lạc, nhưng món tráng miệng của Inter, cứ phải là Barca mới ưng.

    Ngày xưa, khi nền văn minh Ai Cập còn khiến thế giới lác mắt, nữ hoàng Cleopatra cũng có một món tráng miệng thể hiện đầy đủ sự ngọt ngào sang trọng, quyền lực và tinh hoa. Nữ hoàng Cleopatra được biết đến như một biểu tượng sắc đẹp và trí tuệ, đồng thời nổi tiếng với lối sống xa hoa, tinh tế đến từng chi tiết. 

    Một trong những thú vui ẩm thực khiến hậu thế ngỡ ngàng chính là món tráng miệng mà bà đặc biệt yêu thích: pudding mật ong hạnh nhân. Món ăn này được chế biến từ hạnh nhân nghiền mịn, mật ong nguyên chất, và sữa tươi béo ngậy - toàn là những nguyên liệu đắt đỏ, hiếm có vào thời đó. 

    Đây không đơn thuần là món tráng miệng, mà còn là biểu tượng của sự giàu có và đẳng cấp hoàng gia. Trong những yến tiệc xa hoa tại cung điện bên bờ sông Nile, món pudding ngọt ngào này được dâng lên như một lời khẳng định: Ai Cập là vùng đất trù phú, thanh lịch và có nền văn hóa vượt bậc.

    "Hương vị" Yamal trong miệng của Inter

    Đối với Cleopatra, việc thưởng thức món ăn là một nghệ thuật phô diễn sự tinh tế và uy quyền. Trong mỗi bữa tiệc tiếp đãi sứ thần ngoại bang, món pudding ấy vừa là lời chào thân thiện, vừa là một biểu hiện ngầm của sự thịnh vượng mà nữ hoàng đại diện.

    Và rồi, đến lượt Cleopatra trở thành món tráng miệng của Hoàng đế La Mã vĩ đại là Julius Caesar, trong khi vương quốc của Cleopatra chính là bàn tiệc lớn để nhà chinh phục này phô bày quyền lực tuyệt đối và sức mạnh quân sự của đế chế La Mã thần thánh.

    Rõ ràng, món tráng miệng không hoàn toàn là vai phụ nhất là ở bữa tiệc của bậc quân vương. Món tráng miệng càng hoành tráng, càng xa hoa, càng “thiên hạ độc nhất nhân” thì người xơi miếng tráng miệng càng được nâng cao danh vọng và vị thế. 

    Cleopatra dùng những nguyên liệu xa xỉ để làm món miệng cho tôn khách. Caesar dùng Cleopatra làm "món tráng miệng" cho chính mình và La Mã. Và giờ, Inter dùng Barca làm món tráng miệng cho bữa tiệc Champions League dần đi vào hồi kết của mình. 

    Sau khi đã ăn xong món tráng miệng đậm đà hương vị Catalan với 13 hương vị thiên đường, hỏi ai còn thiết tha gì đến món tráng miệng kế tiếp mà PSG và Arsenal nấu sau 24 giờ? Có lẽ, chỉ còn giai cấp bình dân vẫn còn muốn nếm món này mà thôi!

    KỲ LÂM • 12 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay