Xana qua đời lúc 9 tuổi, vào năm 2019, vài tháng sau khi được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp. Xana đã ăn mừng cùng cha mình khi ông dẫn dắt Barca đến chức vô địch Champions League năm 2015, nổi tiếng với hình ảnh cầm lá cờ Barca khổng lồ vào sân cỏ tại Berlin trong suốt thời gian thi đấu.
Trước trận chung kết đêm thứ Bảy, Luis Enrique tiết lộ ông đã nghĩ đến những lễ ăn mừng chiến thắng, hình dung việc cắm cờ PSG trên sân cỏ ở Munich để tưởng nhớ Xana.
Sau khi chứng kiến đội bóng của mình hủy diệt Inter Milan với tỷ số 5-0, người hâm mộ PSG đã trả lời lời kêu gọi của huấn luyện viên và dựng một tấm tifo lớn bên trong sân vận động có hình ảnh cô con gái quá cố của ông.
"Tôi rất hạnh phúc. Thật xúc động khi kết thúc với biểu ngữ từ người hâm mộ dành cho gia đình tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ về con gái mình. Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Thật tuyệt vời, nhưng tôi không cần phải giành chiến thắng tại Champions League để nhớ đến con gái tôi.
Con gái tôi luôn ở bên chúng tôi, đặc biệt là khi chúng tôi thua cuộc. Cùng với gia đình, tận hưởng mọi thứ và cố gắng đạt được những điều tích cực, ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ", HLV trưởng của PSG nói.
"Tôi đã cố gắng giảm áp lực cho một CLB chưa từng giành chiến thắng tại Champions League. Inter Milan là một đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã chơi pressing rất tuyệt. Mọi cầu thủ đều tiến bộ trong mùa giải này và cả đội cũng vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này để đạt đến đẳng cấp đó. Đội bóng chơi rất xuất sắc, chúng tôi đã gây sức ép với cường độ cao. Ousmane Dembele liên tục gây sức ép lên các hậu vệ và thủ môn của họ.
Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nói rằng tôi muốn giành những danh hiệu quan trọng và Paris chưa bao giờ vô địch Champions League. Chúng tôi đã làm được điều đó lần đầu tiên. Thật tuyệt khi giúp nhiều người vui mừng", HLV Enrique nói thêm.