Một ngôi sao mới chào đời – Desire Doue
Bóng đá Pháp từng nghĩ rằng sẽ phải chờ hàng thế hệ mới có một “Kylian Mbappé mới”, nhưng giờ họ đã có người kế thừa xứng đáng. Desire Doue đã có màn trình diễn không tưởng – ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn khi mới 19 tuổi. Tốc độ, lối chơi trực diện và khả năng xử lý cuối cùng của anh ở trận cầu lớn nhất châu Âu là điều vô cùng phi thường. Không chỉ là tương lai, Doue đã là hiện tại rực rỡ.
Real có tiếc vì không giữ Hakimi
Real Madrid đã chi 8 triệu bảng để đưa Trent Alexander-Arnold về từ Liverpool sớm, với mục tiêu trình làng hậu vệ phải mới của họ ở FIFA Club World Cup. Nhưng thật trớ trêu, họ từng để cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí này ra đi cách đây 5 năm.
Achraf Hakimi – người từng khoác áo Real từ năm 8 tuổi – chưa bao giờ có cơ hội thực sự ở đội một. Anh tỏa sáng trong 2 năm cho mượn tại Borussia Dortmund, trước khi chuyển đến Inter rồi PSG. Kể từ đó, Hakimi không ngừng thăng tiến để trở thành hậu vệ phải số một thế giới – điều mà Real giờ chỉ còn biết tiếc nuối.
PSG trẻ trung – Enrique lão luyện
Đội hình trẻ trung của PSG đối đầu với một Inter đầy dạn dày kinh nghiệm – đội bóng rất khó bị đánh bại cả mùa giải. Nhưng cuối cùng, PSG đã dễ dàng hủy diệt Nerazzurri trên sân khấu lớn nhất.
Những lo ngại về sự non nớt đã bị xóa tan hoàn toàn. Các tài năng trẻ của PSG thi đấu với sự tự tin và bản lĩnh vượt tuổi. Chiến thuật của Luis Enrique phát huy tối đa phẩm chất của học trò – và danh hiệu Champions League là phần thưởng xứng đáng.
Bạo động ở Paris
Trong khi hàng chục nghìn người ăn mừng tại sân Allianz Arena và bên trong sân Parc des Princes – nơi người hâm mộ theo dõi trận đấu qua màn hình lớn – thì đường phố Paris lại chìm trong hỗn loạn.
Cảnh sát cơ động đã phải xông vào để giải tán đám đông bằng hơi cay gần sân vận động. Một số người quá khích đã chặn các tuyến đường và ném vật thể vào lực lượng chức năng, khiến đơn vị BRAV-M phải rút lui.
Cảnh sát cũng buộc phải trấn áp người biểu tình trên đại lộ Champs-Élysées, nơi được dự kiến sẽ tổ chức lễ diễu hành ăn mừng vào ngày 1/6. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Pháp – ông Laurent Nunez – tuyên bố sẽ hủy bỏ lễ diễu hành nếu tình trạng bạo động tiếp diễn.