Messi sẽ nghỉ, nhưng không phải hôm nay

TÙNG LÂM
13:35 ngày 23-08-2023
Nhiều người nói rằng Lionel Messi sang Mỹ để “dưỡng già”, để được sống những ngày an nhàn trước khi chính thức khép lại đời cầu thủ. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế hoàn toàn trái ngược. Nghỉ đâu không thấy, chỉ thấy anh “cày” và “cày”.
Messi sẽ nghỉ, nhưng không phải hôm nay

Chưa kịp tiêu hóa hết lượng thức ăn nạp vào trong các bữa tiệc mừng chức vô địch Leagues Cup, danh hiệu đầu tiên trong lịch sử Inter Miami và cũng là danh hiệu thứ 44 trong sự nghiệp của Messi, siêu sao người Argentina và các đồng đội lại chuẩn bị phải xỏ giày ra sân. Rạng sáng mai theo giờ Việt Nam (24/8), họ sẽ tới sân của FC Cincinnati để chơi trận bán kết lượt về Cúp Mỹ Mở rộng (US Open). Đó sẽ là trận đấu thứ 6 trong vòng 22 ngày của Messi, là trận đấu thứ 8 trong 32 ngày của anh trên đất Mỹ.

Với một cầu thủ 36 tuổi, đó là một nhịp độ hơi quá gấp gáp. HLV của Inter Miami, Tata Martino, biết rõ điều đó. Nhưng ông không có nhiều lựa chọn. Tính chất quan trọng của các trận đấu (toàn knock-out) khiến không chỉ ông mà tất cả mọi HLV đều không dám để Messi ngồi ngoài. “Chúng tôi đã nói là tới lúc nào đó anh ấy sẽ phải nghỉ ngơi vì khối lượng vận động đã rất lớn,” ông Martino nói. “Nhưng rõ ràng, thứ Tư này sẽ không phải là ‘lúc nào đó’ mà chúng ta nói tới. Nếu Messi không nói là muốn nghỉ ngơi, anh ấy sẽ tiếp tục ra sân.”

Câu hỏi là có khả năng nào Messi yêu cầu được nghỉ ngơi hay không? Có lẽ là không. À, chắc chắn là không. Messi bây giờ đang chơi bóng vì niềm vui theo đúng nghĩa, bởi thế càng ra sân thì anh càng như được nạp thêm năng lượng. Được nghỉ, hay đúng hơn là “bị nghỉ” đôi khi còn khiến anh mệt mỏi hơn. Ngoài ra, với phong cách “đi bộ vuốt râu” quen thuộc (mà thực chất là chậm lại để quan sát diễn biến trên sân và tìm kiếm các khoảng trống), Messi thực ra không tốn quá nhiều sức trong các trận đấu như những cầu thủ chơi bóng dựa vào sức mạnh thể chất.

Một lúc nào đó Messi sẽ nghỉ, nhưng không phải trận này, không phải trận sau, mà có thể cũng không phải trận sau nữa...

Messi đảo lộn mọi logic

Trước khi Messi tới, Inter Miami là đội bóng tệ nhất MLS. Thực tế thì họ hiện vẫn đang đứng bét giải miền Đông (Easten Conference) với 18 điểm sau 22 trận. Tuy nhiên, chỉ với sự có mặt của Messi (chưa đá trận nào ở MLS), Inter Miami đã nhảy vọt lên thành ứng cử viên số 3 cho danh hiệu vô địch MLS Cup, chỉ sau Los Angeles FC và FC Cincinnati.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x